Khổ chi có vợ dữ như chằn Mười ngày, hết chín phải ăn năn Đúng sai không kể, do vợ quyết Tự nhủ làm trai phải cắn răng. Khổ chi có vợ lắm người theo Cứ phải lăn tăn chuyện mỡ, mèo Cấm cản thì e mình ích kỷ Thả rông lại ngại lắm ỉ eo. Khổ chi có vợ lắm chuyện phiền Suốt ngày than vãn bạc với tiền Đầu tháng gườm gườm như chủ nợLương đưa đầy đủ lại như tiên. Khổ chi có vợ các bác ơi Cuộc đời phút chốc bỗng tả tơi Một phút huy hoàng trong thoáng chốc Trăm năm chìm nghỉm giữa mây trời. Khổ vì có vợ bấy lâu nay Bao nhiêu hạnh phúc lẫn đắng cay Chỉ mong bà xã thương giùm với Hiểu cho anh những nỗi lòng này. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
MABƯ MẬP
Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận