Khổ vì quy hoạch chồng quy hoạch

Ông ĐÀO MINH ĐỨC (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) - ĐỨC PHÚ ghi
Ông ĐÀO MINH ĐỨC (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) - ĐỨC PHÚ ghi

TT - Đã 13 năm nay, mảnh đất của gia đình tôi rộng chừng 200m2 ở P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM, vướng vào quy hoạch tuyến đường dự phóng dài khoảng 60m, rộng 10m.

Bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1/2.000 do kiến trúc sư trưởng thành phố duyệt từ năm 1999 cho thấy mảnh đất của gia đình tôi “dính” tới 60m2. Theo tôi, mở thêm tuyến đường trên là bất hợp lý và lãng phí vì hiện trạng đã có một con đường có chức năng tương tự nằm gần đó.

Mặc dù phần đất có chủ quyền hẳn hoi nhưng gia đình tôi đang sống trong cảnh bán cũng không được, ở cũng không xong. Một số người tới ngỏ ý mua lại mảnh đất và đã đặt cọc tiền nhưng khi nghe tin mảnh đất nằm trong quy hoạch, họ trở lại lấy tiền cọc rồi từ chối không mua nữa.

Nhiều năm qua tôi miệt mài làm đơn gửi lên các cấp chính quyền để mong xem xét việc xóa quy hoạch tuyến đường dự phóng. Những hộ dân xung quanh vướng quy hoạch cũng chạy đôn chạy đáo gửi đơn kiến nghị. Đến ngày 27-12-2012, UBND Q.Thủ Đức có gửi cho tôi một văn bản trả lời là đang phối hợp với các cơ quan ban ngành để điều chỉnh bản đồ quy hoạch tỉ lệ 1/2.000. Tôi và các hộ dân khác cảm thấy rất mừng khi tiếng nói của mình được chính quyền địa phương nghe thấy.

Nhưng sự hứng khởi đó chợt như bị giội gáo nước lạnh khi ngày 4-1 vừa qua, UBND P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức mời chúng tôi đến tham dự cuộc họp góp ý sửa đổi bản đồ quy hoạch khu dân cư. Trong cuộc họp, phường đã đưa ra bản quy hoạch sửa đổi có phần đất của gia đình tôi và nhiều hộ dân khác nằm trong quy hoạch xây dựng trường học. Như vậy, sau bao nhiêu năm kiến nghị, nhiều văn bản gửi tới gửi lui, nay người dân lại chịu cảnh quy hoạch chồng lên quy hoạch. Nỗi ám ảnh cũ chưa dứt, ám ảnh mới lại bám theo.

Tôi và nhiều hộ dân bị ảnh hưởng tiếp tục gửi đơn lên lãnh đạo chính quyền các cấp với mong muốn những cơ quan xây dựng đề án quy hoạch hãy nhìn vào thực tế, quyền lợi người dân mà thực hiện.

Tôi xin góp ý với các cấp chính quyền là khi đưa ra quy hoạch thì nên rút ngắn lại thời gian thực hiện vài ba năm đổ lại thôi, chứ “treo” đến cả chục năm như vậy càng làm cho người dân khốn khổ hơn. Khi có quyết định quy hoạch nên tập trung vốn để triển khai cho nhanh, đừng “ngâm” đất của người dân cả thời gian dài đằng đẵng như vậy. Làm được việc đó sẽ góp phần tiết kiệm ngân sách cho Nhà nước, đồng thời người dân bớt khổ hơn.

Đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức, TP.HCM trả lời:

Phòng quản lý đô thị sẽ xem lại đồ án quy hoạch cũ và dự kiến quy hoạch đang lấy ý kiến của người dân phường Hiệp Bình Chánh, xác định vị trí đất của gia đình ông Đức để có những điều chỉnh cho phù hợp. Hiện nay pháp luật quy định ba năm rà soát quy hoạch lại một lần, chứ không có quy định phải thực hiện quy hoạch trong thời gian bao lâu. Hơn nữa, việc thực hiện quy hoạch còn phụ thuộc nhiều yếu tố như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nguồn vốn, hiệu quả kêu gọi đầu tư... nên UBND quận không thể định ra thời gian để thực hiện quy hoạch được. UBND quận Thủ Đức tiếp thu ý kiến của ông Đức để nghiên cứu và sẽ kiến nghị đến cơ quan có chức năng về vấn đề này.

K.YÊN

Ông ĐÀO MINH ĐỨC (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM) - ĐỨC PHÚ ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất