![]() |
Trước nay thường “bị” giao những vai lam lũ, lao động; trong phim này, Quốc Huy được trở thành “quý tử” con cưng của ông bà Tư Phú. Dù gia cảnh chật vật, nhưng vì quan niệm “con trai là số 1” nên dành mọi ưu đãi, chiều chuộng cho thằng con trai duy nhất. Bởi vậy, có nhiều đoạn Quốc Huy phải ăn thật nhiều vì được mẹ cưng, ăn làm sao cho cơm “tràn họng” theo kiểu... Hàn Quốc! Mà ai cũng biết thức ăn dùng làm “đạo cụ” thì mấy khi được ngon tươi vì phải mất thời gian quay nhiều lần. Rốt cuộc thì hôm đó, Quốc Huy trở về nhà với cái bụng vừa no anh ách vừa sợ ăn tới... mây xanh, sau mấy cảnh được cưng chiều, ép ăn, ép uống!
Đây là phim có nhiều cảnh đêm, chính vì thế nhiều lúc Kiều Linh và đoàn phim phải làm việc đến một, hai giờ sáng. Khi về nhà, mọi người cứ xúm lại tra hỏi Kiều Linh, “bộ đang quay phim ma hả?”. “Vì phim nào quay trễ lắm thì cũng 11, 12g khuya là về, nhưng phim này thì quay tới sáng. Bởi vậy, mọi người nghĩ mình đóng phim ma” - Linh nói.
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận