- Nếu là nói qua nói lại kiểu mấy bà tám, hay nói sau lưng, không chính danh thì tớ chẳng thèm chấp. Ở đời này mà cứ loay hoay bận tâm chuyện mấy bà tám thì còn thời gian đâu mà lao động, sáng tạo!
- Nhưng nếu có đứa nó nói chính danh, nó công khai tên tuổi chứ không nói xấu sau lưng thì sao?
- Đương nhiên là tớ phải phản ứng. Không phản ứng hóa ra mình là đứa ăn cắp, là kẻ xấu xa à? Hồi nhỏ đi học tớ cũng đã bị vài lần như thế. Và cách phản ứng là báo cho thầy cô biết bạn U, bạn C nói xấu tớ như thế này, như thế nọ. Nếu thầy cô không xử để làm rõ trắng đen, buộc bạn U, bạn C phải xin lỗi công khai thì tớ sẽ chất vấn thẳng các bạn ấy. Nếu các bạn ấy không trưng ra được bằng chứng cho thấy tớ là đứa xấu xa, là đứa ăn cắp thì tớ sẽ ghè gãy răng!
- Nghĩa là nếu có đứa công khai nói xấu mình thì phải quyết liệt lên tiếng, chứ không sẽ bị cho là chúng nói đúng?
- Chính xác. Nhưng mà có đứa nào nói xấu cậu à?
- Không. Mình là đứa trọc đầu, nói xấu mình ăn cái giải gì đâu. Chẳng qua mình thấy ở đời sao có nhiều người tốt nhịn, để thiên hạ nói mình là kẻ cắp mà vẫn cứ bình chân như vại nhỉ? Hay chẳng lẽ họ xấu thiệt? Thiệt là khó nghĩ...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận