24/01/2011 06:32 GMT+7

Khó khăn giúp tôi thêm bản lĩnh

CÔNG NHẬT thực hiện
CÔNG NHẬT thực hiện

TT - Có quá khứ sống vất vưởng khắp các khu ổ chuột đầy tệ nạn nhưng mùa hè năm 2009, cô gái da đen Khadijah Williams lại được vào học tại ngôi trường danh tiếng Harvard, Mỹ.

UI6vxx0Y.jpgPhóng to

Khadijah Williams (thứ hai từ trái sang) và những người bạn học cùng trường - Ảnh do nhân vật cung cấp

Thông qua sự hỗ trợ của bà Rita Poussaint Nethersole, mẹ nuôi của Khadijah, chúng tôi đã chat với Khadijah.

* Hãy kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu của bạn ở Harvard?

- Đó là chuỗi dài những tháng ngày đầy khó khăn bởi nhất cử nhất động của tôi đều được mọi người quan sát kỹ lưỡng. Trong môi trường mà bất kỳ ai cũng là một cá nhân ưu tú, tài ba và phần lớn xuất thân từ tầng lớp thượng lưu hoặc lớn lên trong hoàn cảnh sung túc... thì một người đến từ khu ổ chuột, sống tạm bợ nay đây mai đó như tôi khó thể hòa nhập ngay được. Tôi gặp nhiều bất đồng với bạn cùng phòng ở ký túc xá do bản thân thiếu nhiều kỹ năng sử dụng, sắp xếp đồ đạc... nên lúc đó phải chuyển phòng thường xuyên. Tôi cũng không biết cách kết bạn và duy trì tình bạn bởi cách biệt giữa chúng tôi quá lớn. Có lúc tôi lo sợ và buồn tủi hơn bao giờ hết bởi quá cô đơn trong ốc đảo sang trọng này. Tuy nhiên, tôi dần thích nghi với mọi thứ bởi nhận được nhiều sự ủng hộ của người thân như mẹ ruột của tôi và gia đình của người mẹ nuôi, bạn bè. Suy cho cùng, tôi tin những khó khăn này giúp tôi có thêm bản lĩnh trong cuộc sống.

* Trở thành hiện tượng trên toàn thế giới và xuất hiện khắp hàng ngàn kênh truyền thông lớn nhỏ vào mùa hè năm 2009, bạn sau đó bỗng dưng “biến mất” để lại một dấu hỏi lớn cho nhiều người...

- Hè năm 2009, tôi chấp nhận xuất hiện trên báo, đài... để hi vọng câu chuyện đời mình sẽ phần nào giúp truyền cảm hứng, niềm tin cho những cá nhân trẻ khác có hoàn cảnh tương tự. Khi cảm nhận được sự xuất hiện của mình đã tạm đủ, tôi quyết định dừng lại tất cả để học. Tôi trân trọng từng lời mời đi phỏng vấn, thuyết giảng, đóng phim... nhưng Harvard là một môi trường học đầy áp lực, và tôi cần phải nỗ lực hơn chúng bạn gấp mười, thậm chí cả trăm lần bởi môi trường học ở đây và thời phổ thông của tôi quá sức khác biệt. Tất nhiên, đôi khi tôi cũng cho phép mình có “ngoại lệ” như dành thời gian tham gia chương trình của Oprah Winfrey (sô truyền hình nổi tiếng nhất nước Mỹ) mới đây.

* Ai là thần tượng của bạn?

- Đó chắc chắn là Oprah Winfrey bởi bà cũng là một người da đen, có quá khứ đầy bi kịch và sở hữu một nghị lực đáng nể. Bà cũng vừa mời tôi đến thăm ngôi trường mà bà xây cho trẻ cơ nhỡ ở Nam Phi. Tôi chắc chắn sẽ đi khi có thời gian rỗi.

* Từ một đứa trẻ vô gia cư, bạn thoắt chốc được bước vào một môi trường là niềm mơ ước của nhiều người trên thế giới. Bạn có bao giờ tự nhìn lại và ngẫm nghĩ về điều này?

- Đối với tôi, học luôn là cách duy nhất để giúp bản thân vượt qua sự nghèo khó. Bên cạnh đó, niềm tin vào bản thân cũng rất quan trọng. Tôi luôn tin rằng không có gì là không thể xảy ra. Tất nhiên niềm tin này phải dựa trên những cơ sở nhất định.

Tôi chưa muốn nhìn lại bởi điều tôi làm được còn quá nhỏ bé. Tôi học vẫn chưa bằng bạn bè, mẹ và chị tôi vẫn sống vất vưởng... Tôi chỉ muốn nhìn về phía trước và mong rằng mình sẽ có được tấm bằng đại học luật, sau đó là tiến sĩ về giáo dục học, gia đình tôi sẽ sống sung túc và tôi có cơ hội đi chia sẻ tri thức cho những phận người kém may mắn.

Sau khi được trao học bổng toàn phần vào Trường luật của Harvard với sự ủng hộ tuyệt đối của hội đồng tuyển sinh, Khadijah cho biết bản thân bị choáng ngợp bởi sự quan tâm không chỉ của người dân trong nước mà còn từ vô số kênh truyền thông khắp nơi trên thế giới. Từ một phận người vô gia cư, bần cùng thoắt chốc được vinh danh với muôn vàn mỹ từ, kèm theo đó là rất nhiều hợp đồng quảng cáo, mời đóng phim có catsê khổng lồ... cô gái 18 tuổi tất nhiên gặp không ít áp lực đến từ mâu thuẫn nội tâm. Tuy nhiên, Khadijah cuối cùng đã quyết định gạt bỏ những cám dỗ vật chất để chuyên tâm bước vào giảng đường Harvard.

Thoát khỏi ánh hào quang đầy quyến rũ ngoài xã hội, Khadijah tiếp tục gặp muôn vàn khó khăn khác khi khoác vào chiếc áo sinh viên của ngôi trường nổi tiếng nhất thế giới.

Do không có kinh nghiệm về cách quản lý thời gian và kỹ năng trò chuyện phù hợp, Khadijah thật sự gặp khủng hoảng trong thời gian đầu hòa nhập tại trường.

Tuy vậy, Khadijah sau đó cũng đã hoàn thành năm đầu tiên với điểm số khá tốt. Hiện Khadijah đang tiếp tục học năm 2 tại trường bên cạnh việc tham gia một số hoạt động thiện nguyện quốc tế.

(Theo chia sẻ dành riêng cho Tuổi Trẻ của bà Rita Poussaint Nethersole - mẹ nuôi của Khadijah).

CÔNG NHẬT thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên