20/03/2011 08:24 GMT+7

Khó hiểu quá!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Khó hiểu quá! Khó hiểu quá!

- Chuyện gì la toáng lên thế? Bọn mình đã từng gặp khối chuyện kỳ lạ. Nay có chuyện gì đến độ ông bạn phải kêu khó hiểu?

- Thì chuyện ông nhà văn Thụy Điển, giáo sư đại học, tiền bạc đâu thiếu mà vẫn không chịu mua ôtô, cứ dùng xe đạp, xe buýt. Ông ấy bảo làm thế để bảo vệ môi trường. Thế có khó hiểu không?

- Chuyện ấy có gì lạ! Bây giờ ý thức môi trường trong nhiều người được nâng cao. Sẽ còn nhiều chuyện kiểu như thế làm ông bạn thấy lạ dài dài. Nhưng cũng có chuyện mình thấy bình thường, thậm chí tự hào đem ra khoe thì người ta lại thấy… kỳ quặc. Như mấy cha khoe bộ xalông, cái giường nằm từ những gốc cổ thụ, hay những bác tự hào đã xơi tay gấu, mật bò tót!

- Nhưng còn chuyện người Nhật xếp hàng chờ nhận thực phẩm cứu trợ, xếp hàng chờ mua hàng từ siêu thị... sau thảm họa sóng thần - động đất. Trong tình cảnh đó mà vẫn bình tĩnh xếp hàng, không hề chen lấn, xô đẩy, giành giật! Chuyện này thì chắc chắn đúng là chuyện lạ, khó hiểu rồi phải không?

- Ông bạn cho là lạ cũng phải thôi, bởi ông rất ít khi chịu khó xếp hàng. Nếu không chen lấn thì ông bạn cũng tìm cách luồn lách, chạy chọt gì đó để được ưu tiên, để không phải xếp hàng mà vẫn có phần.

Trong điều kiện bình thường đã thế, nếu rơi vào tình cảnh khó khăn như dân Nhật thì còn chen lấn bạo hơn nhiều! Mà những người như ông bạn hiện cũng hơi bị nhiều. Còn với người Nhật, có lẽ họ không thấy thế là lạ. Với họ, đó là chuyện được dạy từ nhỏ, được luyện tập từng ngày, trở thành thói quen phản xạ. Nếu nghe ông bạn kêu lạ, chắc họ ngạc nhiên lắm. Họ sẽ tự hỏi: “Thế mà cho là lạ sao? Thiệt là… khó hiểu quá!”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên