20/09/2012 08:39 GMT+7

Khó hiểu

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Chưa có giấy phép xây dựng nhưng Trường Nghiệp vụ TDTT TP.HCM đã thi công khu nhà ở cho VĐV nằm trong khuôn viên số 2 Lê Đại Hành (Trường đua Phú Thọ cũ), P.15, Q.11 đến khi bị đình chỉ thi công hôm 17-9.

TT - Chưa có giấy phép xây dựng nhưng Trường Nghiệp vụ TDTT TP.HCM đã thi công khu nhà ở cho VĐV nằm trong khuôn viên số 2 Lê Đại Hành (Trường đua Phú Thọ cũ), P.15, Q.11 đến khi bị đình chỉ thi công hôm 17-9.

Cụ thể chiều 17-9, thanh tra xây dựng P.15 đã kiểm tra công trình xây dựng ở số 2 Lê Đại Hành. Tuy nhiên, đại diện chủ đầu tư, hiệu trưởng Trường Nghiệp vụ TDTT Trương Ngọc Để, đã không xuất trình được giấy phép xây dựng.

Theo kết luận của thanh tra xây dựng P.15, Trường Nghiệp vụ TDTT đã vi phạm những nội dung sau: 1- Xây tường ngăn, nhà vệ sinh và gắn cửa tạo thành phòng để sử dụng trên diện tích 503,12m2. 2- Đổ 10 cột bêtông cốt thép, đà bêtông cốt thép, gác xà gồ sắt, trải tôn và đổ bêtông lưới thép trên phần diện tích 106,92m2. Do số tiền phạt ở trường hợp này khoảng 30-40 triệu đồng, vượt quá thẩm quyền xử phạt hành chính của phường nên P.15 đã chuyển hồ sơ lên Thanh tra xây dựng Q.11 hôm 18-9.

Trao đổi với ông Trương Ngọc Để, ông nói: “Công trình nhà ở cho VĐV và chuyên gia của Trường Nghiệp vụ TDTT được khởi công từ lúc chúng tôi đi Olympic London 2012. Do địa điểm cũ của trường ở 43 Điện Biên Phủ (Q.1), anh Nguyễn Hùng (phó giám đốc Sở VH-TT&DL) đòi bán nên chúng tôi phải xây dựng chỗ ở mới cho VĐV. Sắp tới chúng tôi sẽ bổ sung hồ sơ còn thiếu, cụ thể là giấy phép xây dựng”.

Thật không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trong làng thể thao TP.HCM xoay quanh việc quản lý cơ sở vật chất. Cách đây không lâu, ông Nguyễn Hùng ký một văn bản đề xuất bán hàng loạt cơ sở vật chất như Trường Nghiệp vụ TDTT, sân Hoa Lư, CLB Thanh Đa... để lấy tiền xây khu Rạch Chiếc. Đề xuất này đã bị ông Nguyễn Thành Rum - giám đốc Sở VH-TT&DL - phủ nhận khi trả lời Tuổi Trẻ ngày 5-9. Ông Rum cho biết đó chỉ là ý kiến riêng của ông Hùng, hoàn toàn không được đưa ra bàn bạc trong ban giám đốc nên không có giá trị. Tuy không có giá trị, nhưng trường năng khiếu lại răm rắp làm theo như lời ông Để giải thích việc tự ý đập phá khán đài trường đua Phú Thọ là để xây chỗ ở cho VĐV (?).

Điều đáng lưu ý là số phận của trường đua Phú Thọ sẽ làm gì, phục vụ đối tượng nào thì phải đến ngày mai 21-9 mới có câu trả lời từ một cuộc họp do UBND TP.HCM chủ trì.

NGUYÊN KHÔI

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên