- Bác Lợi đó à? Tôi đang vào nhà thằng Trung. Hôm nay con rể của nó đi nước ngoài về.
- Thế ạ? Cháu tưởng bà vào nhà anh Cả, nghe mọi người nói anh ấy bị bệnh phải đi bệnh viện mà? Bà không vào trông nhà cửa cho vợ chồng anh ấy, khổ con cái đi học xa cả rồi.
- Ôi giời! Giờ vợ chồng thằng Cả ở bệnh viện, tôi vào đó một mình ai nấu cơm cho mà ăn? Vào viện làm gì, cả năm thằng cháu rể nó mới về một lần.
o0o
Nó đi học xa về, nghe bác Lợi kể lại nó tủi thân. Cả đời bố mẹ nó nai lưng ra làm việc, cặm cụi suốt năm, suốt tháng lo cho ông bà, cho các em giờ đến các con. Vậy mà giờ bố nó ốm nằm bệnh viện, ngoài mẹ nó ra chẳng ai đoái hoài. Đến bà nội đẻ ra bố nó mà lại nói thế, nó không hiểu sao bà vẫn thường dạy nó với các em: người cùng một nhà đừng vì đồng tiền mà khinh thường nhau. Vậy mà giờ bố nó nghèo bà nó lại khinh. Nó thương bố nó quá chỉ biết ôm mặt khóc.
Áo Trắngsố 14 (số 97 bộ mới) ra ngày 1/08/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận