19/10/2010 12:00 GMT+7

Khiếp vía với "bãi thử thách" trước khi vào Hà Nội

Bài, ảnh: NGUYỄN HẢI - TRẦN HUỆ
Bài, ảnh: NGUYỄN HẢI - TRẦN HUỆ

TTO - Đoạn tỉnh lộ 424 đoạn từ xã Cao Thắng - Kim Bôi - Hòa Bình đến xã Hợp Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội dài đang là vòng "thử thách" cho xe cộ trước khi bước vào Hà Nội.

EaPvWJ4j.jpgPhóng to
Đường bị cày phá nát tạo thành những hố nước to

Đoạn đường giáp ranh địa phận tỉnh Hòa Bình và Hà Nội (cách thị trấn Tế Tiêu - Ứng Hòa - Hà Nội chỉ 7 Km) chỉ 3km mà có đến hơn vài chục cái máy xay và nghiền bột đá ngay bên lề đường, cộng thêm có cả mấy chục cái xe tải hạng nặng hoạt động suốt ngày đêm để chở đá.

Kết quả đoạn đường này luôn trong tình trạng bụi đất và bụi đá vôi phủ kín. Mặt đường biến dạng nghiêm trọng với hàng loạt ổ gà, ổ khủng long…, chỉ cần một cơn mưa nhỏ là nước đọng thành từng hố to mấy ngày liền.

Bà con nơi đây cho biết đã xảy ra nhiều tai nạn giao thông do đường xuống cấp, bụi mù mịt khiến lái xe không thấy rõ đường.

WU1ToHaX.jpgPhóng to
Một dọc dài với hàng chục máy khai thác đá hoạt động bụi mù trời

Điều đáng nói là tình trạng này diễn ra đã lâu, con đường ngày càng bị các xe tải phá nát thêm. Xe cộ qua lại một lần đủ khiếp vía.

Tỉnh lộ 424 là một trong số những con đường tỉnh lộ nối từ đường mòn Hồ Chí Minh (nối từ Lương Sơn - Hòa Bình) để đi vào cửa ngõ thủ đô mà như thế này thì kỳ quá.

Bài, ảnh: NGUYỄN HẢI - TRẦN HUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất