28/12/2009 14:00 GMT+7

Khi yêu, người ta sẽ…

LONG ALÔ (phụ trách Góc “Chiên diên” của tập san Áo Trắng)
LONG ALÔ (phụ trách Góc “Chiên diên” của tập san Áo Trắng)

TTO - Khi yêu, em sẽ rất khác ngày xưa! Khác như thế nào? Thì em sẽ bớt nhõng nhẽo với mẹ, chững chạc hơn để không chỉ lo cho bản thân mà còn lo cho… ai đó.

rh9foxYM.jpgPhóng to
Ảnh minh họa, nguồn: Internet
TTO - Khi yêu, em sẽ rất khác ngày xưa! Khác như thế nào? Thì em sẽ bớt nhõng nhẽo với mẹ, chững chạc hơn để không chỉ lo cho bản thân mà còn lo cho… ai đó.

Yêu rồi, em không thể cứ như con nít hoài, vì như vậy em sẽ làm cho người yêu em mệt thêm. "Người ta yêu nhau để lắng nghe nhau, chia sẻ và dành cho nhau những gì tốt nhất mà” -em hồn nhiên, đôi mắt em long lanh khi nói về những sự đổi khác mà tình yêu mang lại!

Khi yêu, em sẽ biết cảm giác nhớ "người dưng" như thế nào! Lắm lúc cồn cào, lắm lúc vui vui, rồi em cười một mình. "Có một người để nhớ cũng là hạnh phúc phải không anh?" - em hỏi vu vơ thế, nhưng anh biết em đang rất hạnh phúc!

Khi yêu, em sẽ biết mỗi buổi tối được “chat” qua điện thoại với “ai đó” là những giây phút em cảm thấy gần bên “người ấy” nhất. Em sẽ nghe “người ấy” kể chuyện học hành, làm việc và rạng rỡ khi “người ấy” gửi cho một cái mặt (icon) đá lông nheo tình tứ. Và em cũng nhận ra rằng yêu nhau ở xa đôi khi cũng thú vị bởi cái cảm giác chờ mong, nhung nhớ…

Khi yêu, em sẽ biết cảm giác giận hờn, ghen tuông là “một cảm giác cực kỳ khó chịu anh à”. Em biết người ta vẫn yêu em, vẫn tin em, chờ em nhưng xung quanh người ta có những cô gái xinh hơn em thì em vẫn thấy lo vô cùng.“Em ở xa người ta nên em sợ…” - em nói như muốn khóc!

Nhưng chỉ cần một tin nhắn yêu thương của ai đó như: “Bé ơi, bé hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi, anh đang hô biến và đến bên bé đây nè…”. Em biết tin nhắn ấy hơi "sến" nhưng em vẫn mở cửa sổ ra và thì thầm: “Gió ơi, gửi giùm ta lời yêu thương đến người ấy nha. Nói với người ấy là ta nhớ, ta yêu người ấy lắm…”. Bây giờ anh mới biết cô bé có tính cách hơi cộc lốc ngày xưa nay đã biết mơ mộng, biết “gửi gió theo mây ngàn bay”.

Khi yêu, em bỗng nhiên thích tâm sự chuyện tình cảm với anh vì em tin anh là người từng trải. Rồi em đề nghị: “Anh làm “chiên diên” cho em nhen”. Anh vờ lắc đầu. Em cũng lắc đầu nguầy nguậy: “Anh không thương em gái gì hết”. Đến khi anh gật đầu bảo đảm sẽ tư vấn chuyện tình cảm cho em, em nhảy cẫng lên: "Em thương anh nhất. Hai anh em mình ngoéo tay nhé, anh hứa giấu mẹ giùm em, mẹ mà biết sẽ lo lắm anh à”.

Khi yêu, em sẽ được ai đó nhắc nhở: “Nhớ học cho giỏi nè, ngoan nè, sau này bé phải cùng anh làm thật nhiều việc tốt nhen…”. Em mỉm cười thật tươi: "Dạ! Vâng ạ”. Em tâm sự: Anh ấy là người tốt”. Anh đồng tình: “Đương nhiên, người tốt mới nhắc em những điều đó, nếu không tốt thì người ta đã “đòi hỏi”, đã dụ dỗ em làm những chuyện xằng bậy mất rồi, em gái à”.

Và em yêu thật, nên những chia sẻ ở trên là những cung bậc rung rinh, những kỷ niệm dễ thương mà em vừa trải lòng, để em biết rằng em đang được yêu. Em nói: "Em 19 tuổi, còn “người ấy" là sinh viên năm nhất. Yêu được rồi chứ bộ!".

LONG ALÔ (phụ trách Góc “Chiên diên” của tập san Áo Trắng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên