30/01/2013 04:44 GMT+7

Khi yêu đừng hiền!

 VÂN ANH(TP.HCM)
 VÂN ANH(TP.HCM)

AT - Học trò 9X.

Trường cấp ba của Lam tập trung học sinh giỏi nhất của hai quận, huyện, vì thế chuyện bọn học trò lớp mười ngơ ngác kết bạn với nhau ngày nhập học là bình thường. Như lớp Lam, chỉ có mỗi ba người bạn từ trường cấp hai chuyển vào. Học trò như Lam những năm ấy chưa lớn khôn kiểu tinh ranh như bọn trẻ bây giờ, cũng thôi ngô nghê hồn nhiên như các anh chị 8X. Vậy nên mới có nhiều chuyện cười ra nước mắt mang tên lứa 9X đầu đời, toàn là những dở dở ương ương mà dễ thương lắm.

du0y0AFs.jpgPhóng to

Minh họa: Nguyễn Thanh

Lớp 10, Lam được chọn làm lớp phó kỷ luật dù bề ngoài của nàng là công chúa y hệt, có điều uy lực của kẻ nghiêm khắc nhất lớp thực sự làm người khác khiếp sợ khi Lam mở miệng. Kinh hoàng chẳng kém cô chủ nhiệm! Một tháng sau khi nhập học, Lam có biệt danh mới “Bacunon” (bà cụ non).

Kiên là lớp trưởng, rất được lòng cả lớp vì tính dễ gần và tâm lý, không như bà già cứng nhắc, khó chịu tên Lam kia. Thêm nữa Kiên rất đẹp trai, học giỏi, nên con gái trong lớp thích mê chàng là chuyện thường, chuyện khác là đàn chị khối trên cũng ưa lượn dạo qua lớp đàn em để ngắm… trai đẹp!

Lớp trưởng và lớp phó thường làm việc rất ăn ý với nhau để cùng điều hành lớp nhưng thực tế không xảy ra tốt đẹp như thế trong lớp A7. Lam và Kiên không ưa nhau đến mức tuần nào không cãi nhau là chịu không nổi. Khi thì Lam phê phán Kiên quan liêu đỡ tội cho các bạn xuống sân xếp hàng trễ. Khi thì Kiên phê phán cách làm việc cứng nhắc của Lam. Lại có lúc họ gây nhau chỉ vì Lam không thích giờ ra chơi, cánh cửa duy nhất của lớp bị đóng băng bởi hơn chục bạn gái ngó nghiêng vào lớp tìm Kiên, làm giờ chơi vốn ồn ào lại thêm bực bội vì những “cô gà mái mê trai” như lời Lam. Trăm lý do để lớp phó và lớp trưởng “gần” nhau buồn cười như thế đấy! Nói thế cũng chưa hẳn đúng mọi điều về mối quan hệ ồn ào của họ. Đôi lúc cả lớp khúc khích cười khi Kiên cầm đuôi gà của Lam xoa xoa vào lòng bàn tay mình đến mức cô đang giảng bài phải lên tiếng “Lớp trưởng sao cứ nắm tóc bạn vậy?”. Lam không quay lại mà nói đỡ cho bạn một câu khiến dân tình trong lớp thêm một trận đoán mò “Không sao đâu cô, em quen rồi, mà em cũng thích vậy nữa!”.

Người ngoài nhìn vào thì thấy Lam và Kiên như nước với lửa. Người trong cuộc cứ hăng say cãi nhau từ lớp 10 đến năm 12. Cãi chuyện lớp, chuyện con gái hâm mộ anh lớp trưởng A7 đẹp trai học giỏi, chuyện ăn uống của nhau, chuyện học hành… đủ cả! Đúng là học trò 9X, chững chạc nửa mùa, nhí nhảnh dở hơi!

Học! Học nữa! Học mãi!

Năm lớp 12, cao điểm của những bài kiểm tra, của thi cử, của đời học sinh.

Học sinh 12 của trường ngay từ đầu năm học đã bị ép vào lịch học dày đặc đến phát khóc: ngày học hai buổi sáng, chiều, không thuộc bài thì tối phải lên trả bài đến khi thuộc thì thôi. Ai cũng căng đầu căng óc và tung sức ra học. Học miệt mài. Chỉ sau hai tháng đầu tiên, Lam có dấu hiệu kiệt sức. Những cơn chóng mặt, hoa mắt và khó thở thi thoảng xuất hiện và tan nhanh nếu nàng ngồi hoặc nằm xuống ngay lập tức. Lam cứ để yên sức khỏe của mình như thế, không một ai biết cho đến buổi chiều ấy. Cả lớp và cả cô giáo một phen hú vía khi tấm thân mỏng manh èo uột nghiêng ngả như cây chuối đổ oạch xuống sàn. Lam ngất lịm. Kiên ngồi ngay sau xốc cô bạn khó chịu xuống phòng y tế, khuôn mặt đẹp trai nay hết đẹp vì nhợt nhạt xanh lét.

Mười phút sau Lam tỉnh lại, bàn tay không ngúc ngắc được chút nào vì tay ai kia nắm chặt quá. Lam hừ một tiếng rõ to, bảo Kiên bỏ tay ra ngay. Lam càng nói, Kiên càng nắm chặt hơn.

- Lì vừa vừa phải phải thôi chứ! Bệnh mà không nói là sao? - Giọng chàng có vẻ dỗi giận.

- Ai bệnh gì đâu - Lam lại hứ - Chóng mặt tí thôi mà. Vì cô đang hỏi bài nên không thể xin phép ngồi xuống được, nên mới thế…

- Không khỏe thì nói chứ Lam cứ chịu đựng thế, có ngày té ngoài đường thì sao? Tụt canxi mà cứ như cảm cúm!

Lam dễ nóng giận, bực quá giật phắt bàn tay Kiên ra khỏi tay mình.

- Ừ! Người ta vậy đấy! Gì mà làm ghê thế? Có chết ngay đâu mà lo! Tưởng là đưa người ta xuống đây nên có quyền mắng mỏ thế hả? Có mà mơ nhá!

Rồi nàng kéo chăn quay mặt vào tường, giả vờ nhắm mắt.

Kiên biết quá rõ tính Lam nên cười cười:

- Thôi Kiên lên lớp. Mươi phút nữa là tan học rồi, Kiên sẽ mang cặp xuống cho Lam.

- Ừ! Vậy nhé! Ngủ tí đây! - Lam hớn hở trong lòng mà giọng thì cứ gắt.

Chiều ấy Kiên đưa Lam về nhà. Khi cậu bạn vừa vòng đầu xe, Lam ấp úng:

- Mai sang đây sớm đưa người ta đi học, trả công bằng chầu ăn sáng. Chịu không?

- Có ngu mà từ chối! - Kiên hét to.

Vậy mà cũng hết học kỳ một năm cuối phổ thông.

Đám học trò cuối cấp uể oải đến trường sau khi ăn Tết xong, lại lao vào học và thi. Lớp A7 học căng hơn, tích cực hơn, bài vở xoay vần với thời gian. Những bộn bề và lo lắng của học sinh 12 có lẽ đã làm hiền dịu con người khó chịu, cứng nhắc trong Lam được chút chút. Chẳng còn hơi mà hét nói gì khó chịu với ai. Lớp cũng hiền hơn, chẳng cần lớp phó hò hét phàn nàn gì cả. Lam không còn dễ ngất như trước vì lúc nào khó chịu trong người là nàng lại ngồi phịch xuống chẳng cần xin phép ai, vì cô chủ nhiệm đã đồng ý với phương án “chữa trị” của Kiên dành cho Lam như thế. Tự dưng Lam thấy mình sướng như VIP!

Khi phượng bắt đầu chúm chím sắc đỏ trên hàng lá bay bay ngay dưới chiếc ghế đá Lam và Kiên hay ngồi ăn sáng cùng nhau, cũng là lúc Sài Gòn oi ả những giấc nồng đỏng đảnh. Mưa, nắng, gió nồm, những áp lực học hành, Lam than thở nhiều hơn.

Sáng nọ, đương khi cắn miếng chả lụa ngon lành, Kiên chìa cho Lam một chiếc hộp vuông vắn mỏng lét.

- Tặng Lam nè. Khi nào mệt mỏi vì bài vở thì mở ra nghe nhé.

- Gì đó?

- Đĩa nhạc Kiên làm tặng Lam, toàn những bài hay thôi, hi vọng Lam sẽ thích.

- Xì, vẽ chuyện quá ông ơi! Học mệt muốn chết, nghe gì mà nghe.

- Thì cuối tuần mở ra nghe, nhé?

- Ừ! - Lam nhận chiếc hộp rồi nhét vào cặp, tiếp tục ăn bánh cuốn.

Một tuần, hai tuần, đến tuần thứ ba, Kiên hỏi Lam thích bài nào trong chiếc đĩa ấy? Lam cười hề hề, chưa nghe nữa, khi nào nghe rồi nói được không? Kiên buồn buồn nhưng cũng ừ.

Chủ nhật. Trưa nóng nảy. Lam mở chiếc hộp nhỏ, liếc qua danh sách bài hát. Trời ơi gì thế này! Cái gì mà “Only love, Shape of my heart, I lay my love on you…”. Nít ranh mà love với heart cái nỗi gì?!

Thứ hai. Trưa tan học. Mảnh giấy nhỏ nhắn với mấy dòng chữ khủng khiếp: “Tôi bảo ông học đi, học, học, học mãi. Lênin đã nói thế thì làm thế đi. Tôi không nghe cái đĩa đó đâu. Bây giờ tôi thích học hơn thích nghe. Thế nhé!”.

Lớp trưởng và lớp phó không gây nhau nữa, cũng chẳng ăn sáng với nhau.

Lớp trưởng đi du học ở Mỹ ngay khi tốt nghiệp phổ thông. Lớp phó học đại học ở trong nước.

Hiền vừa thôi!

Một buổi tối, căn phòng yên ắng. Tình cờ Lam tìm thấy món quà của Kiên năm nào. Cho đĩa vào máy, Lam lặng nghe những nốt nhạc lảnh lót như có phép màu đang đưa nàng về ngày xưa. Những buổi cùng nhau đến trường, những bữa ăn sáng, cái nắm tay thật chặt của Kiên và cả sự bướng bỉnh, nóng nảy của Lam. Ngây ngô quá thời học sinh ơi ! Bacunon coi vậy cũng chẳng già dặn nổi để hiểu trái tim mình và tấm lòng người ta.

Đâu phải Lam ngày xưa không thích món quà ấy, chỉ là năm 12, sợ thi rớt, sợ bố mẹ mắng, sợ ê mặt, sợ Kiên cũng rớt rồi thê thảm nên mới làm dữ! Ai dè chàng kia tưởng thiệt! Bỗng dưng Lam trách Kiên ngày xưa sao hiền quá vậy, Lam nổi quạu một phát là Kiên lùi ngay lập tức. Đàn ông gì mà… dở!

Chiếc đĩa ro ro chạy trong máy, đến bài hát cuối cùng, bỗng nhiên giọng Kiên ấm áp vang lên: “Lam ơi, cố gắng nhé! Cùng học tốt với Kiên để thành công. Kiên cũng thế. Kiên biết Lam chê mình hiền lành đến mức chán ngắt, nhưng mình hiền như thế là để Lam có thể cứng rắn đến mức hơi dữ, vậy mới dung hòa, mới đủ cho cả hai, Lam hiểu không? Nhưng sau này, Lam đừng dữ như bây giờ được không? Vì Kiên không thích cứ hiền thế này mãi đâu. Hiền vừa thôi để còn dữ hơn chút, để bảo vệ Lam đến suốt cuộc đời, nhé?”.

Từ “nhé” nghe sao mà hiền thế không biết, Kiên ơi…

g6lyTdAz.jpgPhóng to

Áo Trắng số 2 ra ngày 15/1/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 VÂN ANH(TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên