- “Em buôn chuyện với những người phụ nữ chung xóm không phải vì em là “bà tám” nhiều chuyện mà là em đang xã giao, tạo mối quan hệ để đến khi mình có việc cần thì nhờ họ giúp đỡ. Anh cũng thường hay nói với em là trong công việc làm ăn của anh, rất cần đến xã giao rộng rãi mà”.
- “Em khóc khi xem phim Hàn Quốc không phải là em “mít ướt” hay ủy mị đâu, mà vì em muốn chứng minh cho anh thấy, phụ nữ bao giờ cũng mềm yếu, dịu dàng, thùy mị. Chính vì thế, anh cần phải biết nâng niu, chiều chuộng chứ không nên giở thói vũ phu”.
- “Em giữ hết tiền lương của anh không phải vì em keo kiệt, “lộng quyền”, mà vì em muốn tập cho anh tính tiết kiệm đấy. Kinh tế thế giới đang khủng hoảng, ảnh hưởng đến đời sống người dân toàn cầu, mình phải thắt lưng buộc bụng mới mong có cái ăn cái mặc chứ anh”.
- “Anh luôn cho là em gia trưởng, nắm hết mọi quyền hành trong nhà, không xem anh ra gì! Nào phải thế! Anh nghĩ thử coi, phía sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người vợ mà. Em biết anh lo công việc ở cơ quan đã quá mệt mỏi rồi, nên em cần phải “thay” anh quán xuyến hết việc to nhỏ trong nhà cho anh giảm gánh nặng”.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận