24/02/2019 09:16 GMT+7

Khi vợ là 'gấu' và nỗi buồn của 'chị Kim'

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TTO - Nhiều biệt danh, nhiều lời bình phẩm của cánh đàn ông dành cho đồng nghiệp nữ, cho vợ, cho người phụ nữ họ quen biết đôi khi chỉ mang hàm ý vui vẻ, nhưng thực sự không phải vậy...

Khi vợ là gấu và nỗi buồn của chị Kim - Ảnh 1.

Cùng chia sẻ, yêu thương, trân trọng nhau sẽ mang đến một cuộc sống ấm áp hơn, hạnh phúc hơn Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH

Để những người đàn ông khi trưởng thành không có những hành vi, lời nói dù là cố tình hay vô ý làm tổn thương phụ nữ thì ngay từ khi con còn là các cậu bé, cha mẹ cần giáo dục cho các bé trai hiểu và thực hành điều này. Khi thấy các bé trai có những hành động, lời nói không đúng mực về phụ nữ, cha mẹ cần nhẹ nhàng giải thích, nhắc nhở và điều chỉnh kịp thời. Quan trọng hơn, chính cha mẹ, đặc biệt là người cha cần làm tấm gương sáng cho con noi theo thông qua hành vi, cách ứng xử hằng ngày với chính những người phụ nữ trong gia đình và bên ngoài xã hội.

TS tâm lý Bùi Hồng Quân - giảng viên Học viện Cán bộ TP.HCM

Trong những lời bình phẩm phụ nữ nhận được thì ngoại hình luôn là chủ đề quen thuộc.

Nỗi buồn của "chị Kim"

Tên thật của chị không phải là Kim, mà là L.N.A., nhưng biệt danh "chị Kim" (viết tắt tên của nữ diễn viên "siêu vòng 3" rất nổi tiếng tại Mỹ Kim Kardashian) dai dẳng gắn với chị bao năm qua. 

Nơi làm việc có đồng phục nữ là váy ngắn hơi bó, nên vòng 3 "ngoại cỡ" của chị N.A. trở thành tâm điểm chú ý của nhiều người, dĩ nhiên đồng nghiệp nam không là ngoại lệ.

Làm việc cùng nhau một khoảng thời gian, khi mọi người dần thân thiết hơn cũng là lúc chị N.A. nhận về nhiều biệt danh liên quan đến ngoại hình.

"Tôi không biết họ thấy vui thế nào chứ tôi khá khó chịu, nhưng nghĩ mọi người không ác ý nên thường tặc lưỡi, cười trừ cho qua. Giờ tôi đã qua chỗ mới nhưng biệt danh cũ vẫn không buông tha", chị N.A. kể. 

Chị cũng bộc bạch ít có người phụ nữ nào thoải mái khi những điều tế nhị bị đàn ông đem ra đùa giỡn như vậy.

Tiếc là câu chuyện trên lại rất phổ biến, như lời thừa nhận của một số mày râu. "Theo tôi, những điều trên xảy ra hằng ngày, thậm chí như cơm bữa. Vì cánh đàn ông khi tụ tập cà phê, lai rai thì chuyện bàn về cô này đẹp, cô kia xấu và chọc ghẹo là điều không tránh khỏi. Hầu hết đều là những lời nói đùa vui nhưng quả là có những lúc hơi quá trớn", anh Ngô Văn L. (38 tuổi, thạc sĩ kinh tế) chia sẻ.

Không chỉ ở người trưởng thành mà việc ngoại hình bị đem ra đùa giỡn cũng để lại những tổn thương không nhỏ ở nữ giới từ rất sớm. 

"Những năm cấp II, một số bạn nữ học cùng tôi trở thành đối tượng bị đám con trai trêu chọc về ngoại hình, điều trở thành nỗi buồn ở họ đến những năm cấp III. Có một bạn nữ từng bị tôi chọc vui về chiều cao khiêm tốn thì sau này ra trường rồi vẫn cứ né tránh tôi mãi", bạn Võ Đức D. nhớ lại.

Gần đây, một chương trình game show có tiếng khiến dư luận "dậy sóng" với một câu nói của nam thí sinh trong vòng thi quan trọng: "Trong những giờ phút quyết định, tôi ít niềm tin vào phụ nữ". 

Có thể đó chỉ là sự hóm hỉnh nhất thời của người trong cuộc nhưng sau đó phát ngôn trên nhanh chóng bị "biến tướng", trở thành câu nói cửa miệng của nhiều đấng mày râu khi mô tả về vợ hoặc nữ giới. 

Một thăm dò "bỏ túi" của người viết với một số gương mặt phái yếu, đa phần đều cho rằng câu nói đó đem lại cảm giác khó chịu không kém câu nói đùa từng rất phổ biến "đằng sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không"...

Vợ bị gọi là "gấu mẹ"

Không dễ để thuyết phục các chị em chia sẻ về "tội" nói xấu vợ của những ông chồng. Có lẽ phần vì với hầu hết phụ nữ, tính kết nối, duy trì các mối quan hệ trong gia đình là rất quan trọng (điều gần đây được tờ báo Mỹ Entrepreneur tái khẳng định). Một số lại không thích người ta nghĩ về chồng mình có tính "đàn bà"...

Sau vài lần thuyết phục, chị D.Q.V. (35 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) mới đồng ý chia sẻ về lần chị giận chồng đến mức không nói chuyện, ngưng nấu ăn suốt cả tháng trời.

"Có lần tôi vào máy tính để bàn của chồng để đọc báo. Tình cờ lúc đó anh chưa thoát ra khỏi Facebook nên những đoạn chat trong group (nhóm) bạn thân gồm mấy ông bạn của chồng liên tục nhảy ra màn hình. Họ gọi vợ mình nào là "gấu mẹ vĩ đại", "mẹ hai", "mụ sư tử"... 

Nói tôi tò mò xấu tính cũng được, nhưng tôi đã kéo lên trên để coi lịch sử đoạn chat và thấy các ông chồng trên rất hào hứng "khoe" lẫn than thở về sự hung dữ, "xuống cấp" của vợ, đi kèm đó là sự nuối tiếc khi thấy các cô bé xinh tươi mơn mởn ngoài đường", chị D.Q.V. kể lại.

Điều khiến chị D.Q.V. ấm ức là dường như các ông chồng nghĩ rằng càng mô tả đầy thậm xưng về tính cách của vợ, và "chiến tích" (đôi khi là tự nghĩ ra) khi vượt qua được sự hung dữ, khắc nghiệt của vợ thì "đẳng cấp" của họ được tôn lên trong mắt những người còn lại?

"Chồng tôi đâu biết trong khi anh thảnh thơi nhậu nhẹt, cà phê cuối ngày thì tôi vẫn phải còng lưng làm việc nhà dù quá đừ với việc cơ quan. Có ai muốn cằn nhằn, cáu gắt suốt để già thêm, để mệt thêm, để rồi bị gắn thêm mác "mụ sư tử", "mẹ hai"?", chị D.Q.V. thở dài.

"Tôi nghĩ chúng ta nên giáo dục trẻ em từ nhỏ và phải làm gương cho các em, bởi ranh giới giữa đùa cho vui với việc đùa khiến người khác bị tổn thương là rất mong manh", anh Đào Tòng (MC Đài HTV) khẳng định.

Đàn ông thường suy nghĩ đơn giản, nhưng với phụ nữ thì khác. Có những câu bông đùa không đúng lúc, đúng chỗ tưởng sẽ chóng phôi phai, nhưng lại len lỏi và đi theo tâm trí người phụ nữ đến suốt cuộc đời...

Những biệt danh đến từ sự khác giới

Còn một điểm khá phổ biến ở phụ nữ đồng thời cũng là điều thường trở thành chủ đề trêu chọc ở cánh đàn ông: phe kẹp tóc sao nói nhiều quá.

Thực chất, cuốn sách tâm lý vang danh thế giới Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim của tác giả John Gray đã nêu kết quả khảo sát trên 25.000 người: Đàn ông và phụ nữ có rất nhiều điểm khác biệt về tính cách, một trong số đó là phụ nữ có nhu cầu tụ tập, giao tiếp cao hơn đàn ông, nhất là khi họ gặp căng thẳng trước các vấn đề trong cuộc sống.

Chính vì vậy, sẽ hơi ích kỷ nếu cánh mày râu lấy điều này để gắn mác "hội bà tám", "thích ngồi lê đôi mách"... cho nửa kia thế giới của mình.

Sẽ khá khập khiễng khi đem văn hóa phương Tây so với câu chuyện Á Đông, và càng khó thể nói bên nào văn minh hơn bởi còn tùy thuộc quy chuẩn xã hội, nhưng quả thật người phương Tây rất nâng niu, xem trọng cảm xúc của người phụ nữ nói chung...

Đại thi hào người Pháp Victor Hugo đã có lần thốt lên: "Khi người phụ nữ trò chuyện với bạn, hãy nghe điều cô ta nói với thông điệp từ đôi mắt".

"Tán tỉnh" vợ mình 'Tán tỉnh' vợ mình

TTO - Nhiều đấng mày râu thi thoảng ngồi với nhau hay “chua chát” rằng: trước khi cưới nhau mọi thứ lung linh và hồ hởi lắm, nhưng sau khi cả hai đã về một nhà thì lắm chuyện sinh ra.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên