28/01/2011 03:15 GMT+7

Khi thông gia gặp gỡ

CÁT KHUÊ
CÁT KHUÊ

TT - Ra mắt báo giới khá muộn (chiều 25-1) và công chiếu vào đúng mồng 1 Tết Nguyên đán (3-2), Gặp gỡ thông gia - Nhóc Focker chắc chắn sẽ góp tiếng cười vui vẻ ở rạp chiếu phim trong năm mới.

lJSYCiYw.jpgPhóng to

Bố vợ Jack (Robert De Niro, trái) và con rể Greg (Ben Stiller) trong Gặp gỡ thông gia - Nhóc Focker -Ảnh: Megastar cung cấp

Phần 3 Little Focker (Nhóc Focker) ra đời đúng sau 10 năm kể từ khi phần đầu tiên của Meet the parents (Gặp gỡ thông gia, 2000). Nối tiếp câu chuyện của gia đình Focker từ lúc chàng y tá Greg Focker (Ben Stiller) tán tỉnh cô con gái nhà Jack Byrnes (Robert De Niro), giờ đây Greg lại đối mặt với ông bố vợ trong một cuộc chiến mới có liên quan đến hai đứa trẻ. Chàng y tá Greg phải xoay xở đúng kiểu bi kịch của “thù trong giặc ngoài” khi ở bệnh viện phải đối phó với cô trình dược viên lả lơi và ở nhà thì đối diện với ông bố vợ khó tính.

Nội dung phim khá đơn giản có lẽ được xây dựng như gia vị cho món ăn chính là yếu tố hài hước nên khán giả sẽ chỉ ấn tượng với các tình tiết và không nên quan tâm đến câu chuyện phim. Dù thế, những ứng xử lúc vụng về, lúc kiên quyết của anh chàng Greg trước cô trình dược viên lẳng lơ Andi Garcia (Jessica Alba) và ông bố vợ tinh ranh Jack Byrnes, lại còn hai đứa trẻ sinh đôi nghịch ngợm cá tính và cậu bạn Kevin - bồ cũ của Pam (vợ Greg)... vẫn có gì đó gần gũi, vì đó cũng chính là những khó khăn vụn vặt mà ai trong chúng ta cũng có thể gặp phải trong cuộc sống gia đình.

Một dấu ấn không thể phủ nhận cho phần 3 Gặp gỡ thông gia cũng như cả ba phần phim này chính là sự có mặt của Robert De Niro - nam diễn viên gạo cội Hollywood, bắt đầu sự nghiệp điện ảnh từ năm 1969, đã đoạt hai giải Oscar và bốn đề cử Oscar khác - trong vai trò nhà sản xuất và diễn xuất. Lối diễn xuất tiết chế, có nhiều lúc độc thoại gợi nhớ nhiều đến hình ảnh nhân vật Travis (cũng do Robert De Niro thủ vai) những lúc nói chuyện với mình trong gương của bộ phim nổi tiếng Taxi driver (Người lái taxi), nhưng Jack Byrnes thì rất hài hước và cho khán giả cảm thấy được cái duyên hài hước của một ông già “đặc” Mỹ đang chớm đến tuổi già.

Gặp gỡ thông gia - Nhóc Focker là một phim hài không dễ xem, có lẽ cũng không dễ để thích thú, nhưng nếu đã thích thì chắc chắn bạn sẽ ra khỏi rạp mà vẫn còn tủm tỉm cười bởi dư vị hài hước các nhân vật trong phim tạo ra đã chạm được đến người xem.

CÁT KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên