Đĩa nhạc Tình ca 1000 năm Thăng Long - Hà Nội:
Phóng to |
| Đĩa nhạc Tình ca 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và thư ngỏ của Chủ tịch Hội âm nhạc TP.HCM - Ảnh: P.T.N |
Đĩa nhạc của BSP có lẽ không gây quá nhiều ồn ào nếu đó không phải là một trong những tặng phẩm chính thức gửi đến đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, được Chủ tịch Hội âm nhạc TP.HCM nhiệt tình ủng hộ thông qua thư ngỏ gởi đi các nơi và được một tờ báo lớn ngợi khen.
Sự ưu ái ấy tỷ lệ nghịch với chất lượng đĩa nhạc gồm 10 ca khúc nổi tiếng của Việt Nam được biên dịch sang tiếng Anh.
Trên các diễn đàn, mạng xã hội, website của các nhân sĩ, trí thức và cả trên báo chí chính thống những ngày qua là bao lời phê bình "như tát nước vào mặt, xát muối vào lòng" nhóm thực hiện chương trình.
|
Dòng sông Hát trong tác phẩm Có phải em mùa thu Hà Nội khi bị dịch thành "river sing" hay "hồ Tây" trở thành "Lake's Tây" trong Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, "giặc Mỹ" trong Tình đất đỏ miền Đông thành "foreign invaders"… ắt đủ làm cho tác giả của chúng đau lòng. |
Đỗ Quyên, "ca sĩ" sinh viên tham gia dự án, nói với Tuổi Trẻ: "Sao mọi người không chịu nhìn vào khía cạnh tích cực là tấm lòng của chúng tôi đối với quê hương, đất nước và âm nhạc Việt Nam?".
Có lẽ cô quên rằng đĩa nhạc là một sản phẩn văn hóa và khán giả sẽ xét tới ý nghĩa của nó sau khi thẩm định chất lượng. Không có tấm lòng hay ý nghĩa nào có thể bao biện cho kiểu dịch "word-by-word" (dịch từng từ) thô vụng đến như vậy.
Giải thích cho việc ký tên, đóng dấu Hội âm nhạc trên thư ngỏ giới thiệu dự án, nhạc sĩ Trần Long Ẩn cho rằng ông chỉ muốn thể hiện sự ủng hộ với những dự án có ý nghĩa. Điều quan trọng là tuy Hội âm nhạc ủng hộ dự án, nhưng cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, phó chủ tịch, lẫn nhạc trưởng Hoàng Điệp, ủy viên BCH Hội đều không hề biết gì đến đĩa nhạc này.
Qua tìm hiểu của Tuổi Trẻ thì đĩa nhạc cũng chưa được cấp phép phát hành, chưa thực hiện nghĩa vụ xin phép sử dụng đối với nhiều tác giả. Nếu Tình ca 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được thẩm định chất lượng tại Hội âm nhạc hoặc Sở VH-TT&DL TP.HCM thì chắc chắn câu chuyện đã khác đi.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận