Diễn viên khả ái Quỳnh Lam rất thích vai Thư, tuy tâm lý nặng, chuyển biến rất nhanh, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị mất cảm xúc ngay. Lần thứ hai Quỳnh Lam tái ngộ Huỳnh Đông (vai Kiên) nên giữa họ đã có sự phối hợp diễn xuất rất ăn ý. Nếu trong phim, Huỳnh Đông là một chàng trai quê hiền lành bao nhiêu, thì trên trường quay, anh lại là người tinh nghịch nhất, hay lựa lúc cô bạn Quỳnh Lam cần tập trung cảm xúc để... chọc phá. Giai đoạn Kiên bị hôn mê nằm im, có khi máy quay chỉ đặc tả Thư (Quỳnh Lam) và bà Tư Ngạn (Phương Dung) thì Huỳnh Đông “nằm” ngoài cứ múa may quay cuồng khiến cho “hài” như Phương Dung mà vẫn không thể nhịn cười. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Hoàng Anh lần đầu vào vai cậu công tử bột tính tình trẻ con, bày nhiều trò mưu ma chước quỷ để phá cô ô-sin Thư. Những cảnh chỉ có bộ đôi này diễn thường phải quay tới quay lui 2-3 lần, vì cứ nhìn mặt nhau là họ phì cười, chẳng hạn như cảnh Hoàng Anh (Thành) bị xỉu trong nhà vệ sinh, Quỳnh Lam (Thư) đang hô hấp nhân tạo thì đột nhiên Hoàng Anh mở mắt ra ngó Quỳnh Lam cười hì hì, khiến cho Lam cố cắn chặt răng mà vẫn không sao nín cười được. Anh quay phim đang canh được góc máy rất đẹp tức tối than trời, phải đợi Hoàng Anh và Quỳnh Lam cười cho đã rồi mới quay tiếp.
MI TY
“Ca rô, em yêu anh” & những chuyện chưa tỏ
Cuộc đụng độ chan chát giữa Phù Sa - cô sinh viên cá tính và rất hậu đậu xứ vú sữa Lò Rèn nổi tiếng, và anh chàng công tử nhà giàu kiêu ngạo Quang Huy, trong bộ phim hài hước Cá rô, em yêu anh (phát trên HTV9 lúc 22g30 từ thứ năm đến chủ nhật hằng tuần) đang ngày càng thu hút khán giả. Chuyện hậu trường của phim cũng có nhiều chuyện cười ra nước mắt.
Phóng to |
- Đây là vai diễn mà Bình Minh phải hy sinh... “body” đẹp của mình để diễn. Số là trong phim có cảnh Quang Huy bị Phù Sa trả đũa bằng cách chọi cục đá cho tổ kiến rớt vào người, khiến anh chàng này lính quýnh té vô ao nuôi cá tra trong vườn. Bình Minh vốn rất sợ bị kiến cắn, cho nên khi vài con kiến mới rớt lên người, anh chàng đã la oai oái và phủi liên tục. Nhưng như vậy không đúng ý đồ của đạo diễn là phải thấy cả bầy kiến bu vào người. Báo hại khắp người Bình Minh bị kiến cắn tơi bời. Nhưng bị kiến cắn không đau khổ bằng việc Bình Minh té vô ao nuôi cá đến 3 lần. Dù không phải là ao nuôi cá tra thật nhưng nước vẫn nồng nặc mùi sình, Bình Minh té đi té lại khiến ngày hôm đó người anh có “mùi thơm” rất... đặc trưng.
- Trong phim, nữ diễn viên Thanh Dậu vai mẹ của Quang Huy, là con dâu của ông nội Quang Huy, do Mạnh Dung đảm nhiệm. Ngoài đời, hai diễn viên này là vợ chồng. Vì thế, mỗi khi có cảnh quay họ gọi nhau “bố, bố
- con, con” là cả đoàn phim ôm bụng cười rần rần, cảnh quay vì thế cũng khá vất vả. Vì ông nội rất thương cháu trai đích tôn của mình nên thường xuyên la mắng Thanh Dậu trong việc nuôi dạy con cái. Đôi khi việc la mắng khiến cô Dậu cảm thấy rất oan uổng. Cô thanh minh: “Trong phim ổng dữ thế chứ ngoài đời hiền khô à!”.
- Ban đầu bộ phim có tên khá lạ: Cá gô, em yêu anh mang đậm phong cách ngôn ngữ Nam bộ. Khi nhà đài kiểm duyệt đã quyết định đổi lại tên thành Cá rô, em yêu anh cho đúng ngữ pháp Việt. Bộ phim này cũng có một số phận khá lận đận. Sau khi phát sóng được mười mấy tập trên kênh HTV3 thì phải ngưng vì kênh này chưa có giấy phép nâng cấp nội dung. Sau đó phát sóng tiếp vài tập lại phải ngưng và “cập bến” cuối cùng trên kênh HTV9.
ÚT BẠCH lượm lặt
Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận