17/03/2016 06:10 GMT+7

​Khi Pep kịp thời sửa sai

LAN CHI
LAN CHI

TTO - Đêm qua (16-3), tưởng như cơn ác mộng bán kết Champions League năm 2014 lặp lại trên sân Allianz Arena. Nhưng sự thiếu may mắn của Juventus và quyết định sửa sai kịp thời của HLV Pep Guardiola đã kéo Bayern khỏi cửa địa ngục.

Các cầu thủ Bayern ăn mừng chiến thắng trước Juventus. Ảnh: AP

Theo dõi 45 phút hiệp một lượt về Bayern - Juventus vòng 16, chắc hẳn không ít cổ động viên yêu mến đội chủ nhà vô cùng thất vọng và giận dữ.

Suýt gục ngã vì sự lựa chọn “phản tiki-taka”

Những ký ức đáng buồn của trận bán kết lượt về Champions League hồi tháng 4-2014 trên sân Allianz Arena cứ ùa đến. Khi đó, nhà đương kim vô địch Đức và châu Âu sụp đổ hoàn toàn trước những đợt phản công thần tốc của đội bóng Tây Ban Nha, và cúi mặt tủi hổ rời sân với bốn bàn thua trắng.

Bayern vào trận với lợi thế ghi hai bàn trên sân khách tại Ý, nghĩa là một tỷ số hòa 0-0 cũng đủ để giúp họ vượt qua Juventus và lọt vào vòng tứ kết. Có lẽ vì lý do đó, Pep đã lựa chọn một đội hình “an toàn” với hai tiền vệ trung tâm Xabi Alonso và Arturo Vidal có nhiệm vụ hàng đầu là che chắn cho hàng phòng ngự. Hai mùa giải trước, ở những trận đấu quyết định trên mặt trận châu Âu, Pep luôn “tính quá hóa vụng”, và lần này cũng vậy.

Bởi đây thực chất là sự lựa chọn “phản tiki-taka”, lối chơi Pep dày công xây dựng tại Bayern suốt hơn ba năm qua. Đội hình tối ưu của Pep luôn phải có một tiền vệ trung tâm nhanh nhẹn, khéo léo, có khả năng giữ bóng chắc, chuyền bóng sắc bén, có thể rê dắt bóng qua một hoặc hai cầu thủ đối phương, tạo khoảng trống cho các tiền vệ cánh khai thác.

Với Bayern, Thiago Alcantara là mắt xích tối quan trọng đó. Nhưng Pep để anh trên ghế dự bị vì Bayern không cần phải ghi bàn. Trên sân đêm qua, Alonson chỉ đóng vai trò hỗ trợ phòng ngự thuần túy, còn Vidal dù mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng không phải là mẫu cầu thủ phù hợp với chiến thuật tối ưu hóa thời gian kiểm soát bóng mà Pep theo đuổi.

Trước trận đấu, nhiều chuyên gia bóng đá Đức dự đoán Thiago sẽ đá chính và Vidal được giao nhiệm vụ bảo vệ hàng phòng ngự, đặc biệt khi mà “người thừa kế” của huyền thoại Xavi Hernandez đã chơi tuyệt hay trong trận cầu ở Bundesliga (Giải vô địch Đức) cuối tuần qua, ghi hai bàn vào lưới Werder Brenmen. Toan tính của Pep đã buộc Thiago phải ngồi ngoài.

Nhưng mọi kế hoạch mà Pep đã lên đều phá sản khi hậu vệ trái David Alaba mắc sai lầm ngớ ngẩn ngay phút thứ 5, để Paul Pogba mở tỷ số cho Juventus. Chỉ cần có thế, nhà vô địch Ý thu quân về sân nhà phòng thủ. Với hàng phòng ngự ba lớp, Juventus dễ dàng vô hiệu hóa các đợt tấn công biên của Bayern. Hai tiền vệ cánh Franck Ribery và Douglas Costa dù rất nỗ lực nhưng luôn bị hai, ba cầu thủ đội khách chắn đường.

Tệ hơn nữa, hàng thủ Bayern tỏ ra quá kém cỏi, đặc biệt là trung vệ Medhi Benatia mới trở lại sau chấn thương tỏ ra rất chậm chạp. Cầu thủ trẻ Joshua Kimmich, vốn là một tiền vệ trung tâm, cũng không khá hơn là bao nhiêu. Họ là những người có lỗi lớn nhất khi để Alvaro Morata bứt phá thần tốc từ sân nhà, chuyền bóng tuyệt vời cho Juan Cuadrado ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Một Alonson già cả và chậm chạp cũng không giúp gì được cho các hậu vệ Bayern. Nếu các cầu thủ Juventus không bỏ lỡ hai cơ hội cực kỳ ngon ăn khác để ghi bàn thứ ba, Bayern chắc chắn sẽ sụp đổ và bị loại như hồi tháng 4-2014. Nhưng đội khách đã thiếu may mắn. Và điều đó đã tạo cơ hội cho Pep sửa sai. Bước ngoặt của trận đấu đến vào thời điểm Pep đưa Kingsley Coman vào sân và đẩy Costa ra khu vực giữa sân.

Bài học đắt giá cho Pep

Kể từ thời điểm đó, Costa hoạt động với vai trò mà Thiago để trống, và lập tức hàng phòng ngự Juventus bị kéo giãn, hai cánh của Bayern đã có không gian hoạt động. Kết quả là Robert Lewandowski và Thomas Mueller, bị các hậu vệ Juventus “bao vây” suốt cả trận đấu, đã đánh đầu ghi hai bàn rút ngắn tỷ số và gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Với lợi thế tinh thần cộng với sự cổ vũ nhiệt tình của các khán giả trên sân Allianz Arena, việc Bayern ghi hai bàn nữa vào lưới thủ môn Gianluigi Buffon trong hiệp phụ là điều dễ hiểu, đặc biệt khi các cầu thủ Juventus đã thấm mệt, mất tinh thần và không giữ được sự tập trung cần thiết.

Sau trận đấu, chắc hẳn nhiều tờ báo thể thao sẽ lại lên tiếng ca ngợi Pep đã điều chỉnh chiến thuật hiệu quả, giúp Bayern lội ngược dòng thành công. Hai cầu thủ dự bị được Pep đưa vào sân là Thiago và Coman đều ghi bàn. Nhưng thực tế đó chỉ là hành động sửa sai của Pep chứ không phải là quyết định gì táo bạo, ghê gớm. Việc Thiago xuất hiện cũng là điều ai xem trực tiếp cũng có thể đoán trước, bởi Ribery đã chơi khá tệ trước đó.

Như vậy, Bayern vẫn tiếp tục giấc mơ chinh phục Champions League trong khi Juventus đành trở về với Serie A. Nhưng họ có quyền ngẩng cao đầu tự hào, bởi đã dồn ép một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới đến sát mép địa ngục.

Kết quả này cũng cho thấy Pep và các học trò sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều để lặp lại chiến tích lịch sử năm 2013. Bất cứ sai lầm nào cũng sẽ phải trả giá, đặc biệt khi Bayern đối mặt với một đội bóng mạnh hơn Juventus.

LAN CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên