Trước Everton, yếu kém trong hàng thủ của Chelsea tiếp tục hiển hiện. Cụ thể, chỉ trong hiệp một, hàng thủ Chelsea bị bắn phá đến gần cả chục lần. Thật khó tin khi thủ thành Begovic dù để thủng lưới đến 3 bàn nhưng vẫn là “người hùng” nhờ có đến... 6 pha cứu thua! Thủ đã kém, hàng công của Chelsea cũng chẳng hơn gì khi bàn thắng duy nhất của họ lại đến từ cú sút xa của Nemanja Matic. Điều đó thể hiện một điều: các đồng đội của anh trên hàng công bất lực hoàn toàn.
![]() |
Nỗi thất vọng của HLV Mourinho sau trận thua Everton. Ảnh: Reuters
|
Người phải trải qua cảm giác bất lực nhất tối qua là HLV Mourinho. Ông không phải không có những nỗ lực thay đổi. So với trận thua 1-2 trước Crystal Palace ở vòng 4, Gary Cahill đã bị thay thế bởi John Terry (trở lại sau án treo giò), tiền vệ tấn công Willian cũng được thay bằng tiền vệ phòng ngự to khỏe John Obi Mikel. Nhưng rồi mọi thứ vẫn đâu vào đó.
Suốt hiệp một, người ta thấy tiền vệ Steven Naismith - người hùng của Everton với cú hat-trick - liên tục vào ra vòng cấm địa Chelsea cứ như vào chỗ không người. Đối lập với hình ảnh ngơ ngác, bất lực của trung vệ trẻ Kurt Zouma phía Chelsea, John Stone - người Chelsea ra sức hỏi mua nhưng không được - vẫn tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Everton. Những con số thống kê nói lên điều đó. Tỉ lệ phá bóng thành công của Stone là 100%, so với 67% của Zouma. Số lần anh đánh chặn thành công nhiều gấp đôi so với cả Terry lẫn Zouma cộng lại (2 so với 1)...
John Stone dường như là câu trả lời cho sự bất lực của ông Mourinho. Phải chăng khi không được CLB cung ứng đầy đủ những ngôi sao, “người đặc biệt” cũng bình thường như bao kẻ khác?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận