Nhưng từ cảnh “chia đôi” chiếc giường theo thỏa thuận ngầm, họ đã quen hơi bén tiếng và yêu nhau thực sự.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Phim quy tụ nhiều gương mặt của làng cười như Minh Nhí, Thanh Thủy, Cát Phượng, Công Ninh..., nên khó tránh khỏi có cảnh quay bị “bể” vì không ai nín cười được. Tuy nhiên, ở những phân đoạn đầu của phim, khi gia đình ông Sang còn nghèo khổ, nợ nần, Minh Nhí đã có dịp trở lại với khả năng chính kịch, lấy nước mắt khán giả của mình.
Ở quê, cả nhà Minh Thư sống nhờ tiệm gội đầu làm tóc của bà Lan. Sau một thời gian bỏ nhà ra đi, ông Sang quay lại với vợ con và phụ vợ gội đầu cho khách. Khách là diễn viên Hải Lý. Ông Sang vừa làm vừa càm ràm, khoác áo choàng cho khách thế nào mà cái áo úp vô mặt Hải Lý.
Không những thế, Minh Nhí còn lỡ tay đổ ụp nước xà bông lên đầu Hải Lý, khiến cho toàn thân chị bị ướt sũng, lông nheo giả tróc ra ghim vô mũi, mascara thấm vào mắt, hậu quả là mắt Hải Lý đỏ chạch, sưng tù vù.
Trong phim, cặp ông Sang - bà Lan hay cãi cọ nhau, thực tế, khi quay đặc tả, Hoài An và Minh Nhí rất hay chọc phá, giành nhau để được quay cận trước.
Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận