Mìn Có là dân sơn cước nên chuyện lên rừng xuống biển dễ như trở bàn tay. Thế nhưng trong thực tế, Nguyễn Hậu đã rất khổ sở vì vai diễn này. Cảnh Mìn Có lên nhà Cổn Chuột. Bối cảnh là một ngôi nhà nằm giữa thung lũng Đồi Trà (giữa đường Di Linh - Bảo Lộc) dưới một con dốc toàn đất thịt.
“Mìn Có” Nguyễn Hậu tuổi đã ngoài 50, nên khi xuống dốc đã trượt té lăn cù, sình bùn lấm lem. Thế là phải quay lại. Sau 2-3 lần làm “xiếc”, “Mìn Có” mới hoàn thành được phân đoạn này. Về đến khách sạn, bà chủ nhìn diễn viên nhà ta thảm hại mà chỉ có nước “hỡi ơi!”.
MI TY
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận