Khi học trò nghèo làm…. "vua"!

NAM PHƯƠNG (Cần Thơ)
NAM PHƯƠNG (Cần Thơ)

AT - Học bổng - giải thưởng “Bạn tôi - người vượt khó” do báo Tuổi Trẻ và Công ty tài chính PPF Việt Nam phối hợp tổ chức, vừa tổng kết đợt 2 tại thành phố Huế (ngày 26 và 27-2-2011). Trong cuộc hội ngộ của 120 em đến từ 33 tỉnh thành lần này, cảm xúc trong tôi đan xen nhiều cung bậc khi chứng kiến những tấm gương tiêu biểu cho tinh thần “vượt khó học giỏi”.

r4l0Qbj6.jpgPhóng to
Nguyễn Minh Luân và nụ cười toại nguyện ngồi trên ngai vàng

Háo hức hành trình về cố đô

Lọt thỏm trong đám đông giữa ga Sài Gòn trưa 26-2 là hai chị em Nguyễn Thị Xuân lớp 9A6 và Nguyễn Thị Sáu lớp 7A5 (Trường THCS Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Xuân và Sáu đang sống cùng mẹ vì cha mẹ ly dị từ lâu. Mẹ các em bị xuất huyết dạ dày nhưng đi làm thuê đủ nghề cho bà con trong xóm để kiếm cái ăn từng ngày. Sau giờ học, hai em đi giữ em thuê và chăm sóc mấy liếp hẹ sau nhà kiếm tiền đi học.

Đôi mắt lạ lẫm mọi thứ nhưng Xuân không giấu được niềm vui, em cho biết: “Nhận tiền học bổng xong em sẽ mua sách học. Ở nhà muốn đọc sách nhưng không có tiền mua vì nhà em chỉ đủ ăn!”. Bữa cơm ngày thường của hai chị em là nước cơm và nước mắm kho nên khi ban tổ chức mang cơm và thịt heo kho tàu đến, hai em không thể nào ăn được vì... không quen! Đi Huế lần này hai em chỉ có 270.000 đồng làm lộ phí từ tiền bán hẹ. Thế nhưng khi tôi hỏi có tiền em sẽ làm gì, Sáu thật thà: “Em sẽ mang tiền về cho mẹ. Nhà em còn mắc nợ hơn 20 triệu đồng!”.

Võ Trần Trọng Nghĩa (lớp 12H Trường THPT chuyên Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) dù lê từng bước chậm rãi suốt chuyến đi nhưng nụ cười vẫn rạng ngời trên môi. Nghĩa vừa trải qua ca phẫu thuật tim, sức khỏe chưa hồi phục vậy mà em vẫn đăng ký đi Huế. Nghĩa tâm sự: “Chưa đi Huế lần nào nên em háo hức lắm. Em muốn mở mang kiến thức và có thêm nhiều bạn trong chuyến đi này nên đành bắt mẹ dẫn đi!”. Lê Phát Nam (lớp 12A1 Trường THPT Tầm Vu 2, quốc lộ 1A thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) hơn cả tuần nay không ngủ được khi nhận thư mời lãnh học bổng tại cố đô Huế.

Nhà nghèo nên cha mẹ Nam bỏ quê đi Bình Dương làm công nhân hơn 10 năm này. Hằng tháng mẹ gởi về cho hai anh em Nam số tiền 500.000 đồng để trang trải cuộc sống. Khó khăn thế nhưng Nam và em gái đều liên tục là học sinh giỏi của trường. Nam tâm sự: “Em chưa bao giờ có được số tiền nhiều như vậy. Em sẽ mua cho nhỏ em chiếc nón bài thơ và quà cho mấy bạn chung lớp. Tết vừa rồi do không có tiền nên cha mẹ không về ăn Tết với tụi em được. Ước gì...!” - giọng Nam nghẹn ngào. Câu chuyện đứt ngang vì dòng nước mắt lăn dài trên má Nam.

Ấn tượng nhất có lẽ là Huỳnh Đăng Khoa (lớp 11A1 Trường THPT Trần Đại Nghĩa, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long). Đợt 1 Khoa là học sinh đi nhận học bổng nhưng đợt 2 này em là tác giả đoạt giải nhỏ tuổi nhất. Khoa giới thiệu được ba bạn lãnh học bổng và cho biết sẽ tiếp tục tham gia đợt 3. Khoa bộc bạch: “Theo em, đây là một chương trình mang đậm tính nhân văn của báo Tuổi Trẻ. Học bổng đã tiếp sức cho em vượt qua lúc khó khăn nhất nên em muốn các bạn khác cũng thế. Bên cạnh đó, những chuyến đi như thế này sẽ giúp em và các bạn trưởng thành hơn!”.

Hai “vị vua mù” và bài ca về tình mẹ

Lần từng bước lên “ngai vàng” để rồi Nguyễn Minh Luân (lớp 11/1 Trường PT Hermann Gmeiner, tỉnh Bến Tre) nở nụ cười mãn nguyện sau khi đã nhờ bạn chụp vài tấm hình lúc “yên vị”. Nhà Luân khó khăn khi cha mẹ làm thuê kiếm sống. Mắt trái của em không thấy đường còn mắt phải cận 7 độ. Thế nhưng Luân liên tục là học sinh giỏi của trường và giành được nhiều giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Khát vọng “làm vua” vẫn còn hiện trên ánh mắt náo nức của những học sinh nghèo khi đứng giữa Đại Nội cổ kính. Em nào cũng muốn được một lần khoác lên chiếc long bào đánh dấu cho chuyến đi Huế nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, không phải em nào cũng được vinh hạnh đó. Em Nguyễn Thị Xuân hóm hỉnh: “Em muốn được làm vua nhưng cái áo bự quá. Em mặc vô là kín mít đầu nên chẳng thấy đường đi!”. Dù đã lớp 9 nhưng Xuân bé như một que củi!

Vòng Quang Kỳ (lớp 10A4 Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận Tân Bình, TP.HCM) suốt hành trình luôn đi cùng mẹ. Không thấy đường nhưng em luôn là học sinh khá giỏi và đứng tốp đầu lớp dù học chung các bạn sáng mắt. Hình ảnh mẹ em vừa vác đàn vừa dắt con đi từ Biên Hòa lên làm ai cũng chạnh lòng khi bắt gặp.

Và trong đêm trao học bổng tại Nhà văn hóa thành phố Huế, Quang Kỳ vừa đệm đàn vừa hát bài Nghĩa mẹ tặng mẹ mình và mẹ các bạn. Trước khi cất tiếng hát, Quang Kỳ nói: “Mẹ ơi! Con chưa bao giờ nói lời yêu thương nào với mẹ nhưng hôm nay con sẽ nói. Con chúc mẹ và mẹ các bạn ở dưới kia luôn mạnh khỏe để đồng hành cùng chúng con. Con sẽ luôn cố học giỏi để làm mẹ vui lòng!”. Mẹ của Quang Kỳ, cô Nguyễn Thị Ngọc Lang, bộc bạch: “Đi thế này hai mẹ con gian nan lắm nhưng cô muốn động viên Kỳ qua chuyến đi này vì thành tích học tốt. Cô còn một đứa con nữa cũng là học sinh khiếm thị. Bởi vậy khi đi Huế cô động viên con gái ở nhà hãy cố gắng học như anh Kỳ rồi lần sau mẹ con mình sẽ cùng đi Hà Nội!”.

Hòa chung suy nghĩ của các phụ huynh, ban tổ chức, thầy Trương Văn Phương đến từ Bình Phước gửi gắm đến các em thông điệp: “Các em hãy luôn cố gắng. Dù khó khăn, gian nan thế nào các em đừng bao giờ tuyệt vọng. Xã hội vẫn còn nhiều người muốn đồng hành cùng các em trong suốt hành trình gian nan ấy!”.

vk8RN3q2.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 35(số 91 bộ mới) ra ngày 15/03/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NAM PHƯƠNG (Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất