- Dáng cô thấp nhưng cô mang guốc cao nên em cứ tưởng là cô cao. Cô có một lớp da trắng mịn. Em không biết cô có dưỡng da hay không mà có làn da trắng mịn như vậy.
Phóng to |
- Khi cô mỉm cười, những nếp nhăn trên mặt cô nhìn rất xấu. Nước da cô trầm ngâm và trắng hồng. Khi cô đánh má hồng nhìn rất dễ thương. Tóc của cô bạc phơ nhưng bạc ít. Giờ ra chơi, thỉnh thoảng em nhổ tóc bạc cho cô cùng các bạn khác.
- Cô Hậu dạy môn Âm nhạc và cô có một giọng hát rất hay, cả trường ai cũng nói cô đúng là “người đẹp vì lụa”. (?!)
- Người cô em định kể là cô Yến dạy em hồi lớp 5, rất thương em. Dáng cô cao, hơi mập. Da cô hơi nám. Khuôn mặt của cô trông như quả xông...
- Khi cô đến trường cô mặc bộ áo dài rất đẹp. Có những cô giáo còn ghen với cô.
Hiền thì hiền nhưng... bụp thì vẫn bụp
- Mỗi khi thầy dạy thì thầy giảng rất nhiệt tình, bạn nào không hiểu thì thầy giảng lại cho hiểu, còn bạn nào mà giỡn hay nói chuyện trong giờ học thì thầy xuống nhéo tai.
- Cô hiền thì cô hiền thật, nhưng khi cô dữ bọn em rất sợ, không ai dám nói chuyện với ai. Khi cô dữ, mặt cô đỏ bừng lên nhìn rất sợ.
- Mỗi khi cô giảng bài, lời nói cô nhẹ nhàng làm chúng em dễ tiếp thu. Cô cũng hay kể chuyện vui cho chúng em nghe làm chúng em cười ồ lên. Mỗi thứ 7 cả lớp rất sợ, sợ vì cô đánh. Cả lớp cứ vi phạm làm cả lớp bị mắng. Trong lớp, bạn Tuấn là người quậy nhất nên bị đập còn tụi em ngồi nghe cô chửi.
- Có khi mấy bạn trong lớp nói chuyện, cô kêu lên làm bài tập, mấy bạn đó làm không được, cô đập một cây cho chừa mà ít nói chuyện lại.
- Cô đi qua đi lại rất dịu dàng và trong tay cô lúc nào cũng cầm một cây thước gỗ rất to nên ai cũng sợ cô.
Lộ tẩy rồi nghen!
- Khi có một bài tập khó trên bảng, cô Hường biết em không làm được cho nên cô không gọi em lên bảng, khi có bài tập dễ cô mới kêu em lên. Em rất biết ơn cô.
- Thầy Nam rất yêu quí học sinh. Thầy Nam rất thích coi phim và rất thích ăn cá. Hằng ngày em đến nhà thầy học bài, thầy còn cho em uống nước ăn cơm rồi học tiếp. Thầy còn đi mua đồ ăn cho con thầy. Em chơi với con thầy rất vui. (…) Em rất thích thầy vì thầy đã cho em học sinh giỏi. Em hứa khi học xong đại học rồi cưới vợ, em sẽ xây nhà cho con em học để nó được giống như em.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận