- Cô đã có người yêu chưa?.
- Dạ có nhưng vừa mới chia tay.
- Thế cô dự tính khi nào thì lấy chồng? - Giám đốc hỏi tiếp.
- Tất nhiên là phụ nữ thì ai cũng phải lấy chồng rồi, nhưng đó là kế hoạch dài hạn của em, còn trong trung và ngắn hạn thì em chưa tính đến.
- Để phòng làm việc của tôi trở nên tươi mát và dịu dàng hơn, theo cô thì nên làm thế nào, cách trang trí chẳng hạn? - Giám đốc gợi ý.
- Theo em thì chẳng cần trang trí gì đâu ạ, chỉ cần em mặc chiếc váy màu dịu mát và hơi ngắn một chút là được ạ.
- Thế buổi trưa cô định ở cơ quan hay về nhà?
- Về nhà làm gì cho mất thời gian thưa giám đốc, theo em buổi trưa ở cơ quan là khoảng thời gian “nghỉ ngơi” tuyệt vời ạ.
- Tốt, tôi hỏi câu cuối cùng, vợ tôi thường hay đến cơ quan, vậy cô xử lý tình huống này như thế nào?.
- Thưa giám đốc, em sẽ nói với chị nhà rằng: “Trông chị ngày càng trẻ trung và xinh đẹp, hèn gì sếp em cứ trông hết giờ làm việc để về nhà với chị”.
Vài phút sau, công ty ra thông báo thí sinh đầu tiên trúng tuyển trong sự chưng hửng của hai thí sinh còn lại vì chưa được thi đã rớt.
Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận