Phóng to |
| Ảnh minh họa |
Bạn có thể cho rằng tình yêu không phụ thuộc vào tiền bạc, nhưng mức thu nhập không cân xứng giữa hai vợ chồng thường làm nảy sinh các phiền hà dẫn đến nguy cơ tan vỡ cuộc sống hôn nhân.
Thể hiện bình đẳng nam nữ?
Bạn có cho rằng tiền nong không quan trọng đối với vấn đề bình đẳng nam nữ? Bạn có coi thường chồng khi anh ấy chỉ đóng góp ít ỏi vào chi tiêu của gia đình? Trong khi nam giới vẫn giữ vai trò trụ cột trong hầu hết gia đình, càng lúc càng có nhiều phụ nữ tỏ ra giỏi kiếm tiền hơn người chồng.
Bà Mansi Gupta (tên thật đã được thay đổi), quản lý một ngân hàng tư ở Delhi, tâm sự: “Tôi cho rằng điều quan trọng là vợ chồng phải nhận thức hôn nhân không cần sự cạnh tranh mà cần sự hợp tác. Tôi làm nhiều tiền hơn nhà tôi và lo phần lớn các khoản chi tiêu trong gia đình bao gồm cả tiền học của các con. Gồng gánh quá sức đã đành, nhưng tôi cảm tưởng ông ấy xem đó là chuyện đương nhiên tôi phải làm. Tôi không phàn nàn lương bổng ông ấy thua kém người ta, nhưng tôi sẽ cảm kích nếu ông ấy ghi nhận những nỗ lực của vợ mình”.
Không đồng tình với ý kiến trên, bà Pragya Sharma, kỹ sư phần mềm ở Pune, cho biết: “Ông xã tôi thu nhập ít hơn tôi nhưng đó không là nguyên nhân gây xung đột vợ chồng. Ông ấy thất nghiệp cả năm rồi, chỉ mình tôi đi làm, nhưng tôi không phiền gì ông ấy cả. Ngoài việc cân đối chi tiêu cho gia đình, ông ấy cũng giúp tôi thu xếp công việc nhà và chỉ bảo con cái học hành”.
Cô Pooja Bedi khoe kinh nghiệm của mình: “Tôi kiếm được nhiều tiền hơn người yêu nhưng chẳng khi nào đề cập đến vấn đề này để anh ấy hoàn toàn thoải mái, không e ngại về chuyện thu nhập hơn kém. Nếu mình cứ huênh hoang tài giỏi, sẽ không sao tránh khỏi sự phiền phức”.
Thước đo sự thành công?
Nhiều cặp vợ chồng không dựa vào tổng số tiền cả hai cùng tích góp được cho gia đình mà lại căn cứ vào mức đóng góp riêng của từng người để xem ai thành công hơn ai. Điều này có thể làm rạn nứt quan hệ hôn nhân vì không phải lúc nào chúng ta cũng tỉnh táo cho rằng mình làm ra ít tiền không có nghĩa là mình vô dụng đối với gia đình.
Ông Vikram, làm việc tại một trung tâm điện thoại, hạnh phúc khi cho biết: “Tôi nghĩ tất cả chỉ là chuyện hai vợ chồng quan niệm sao về việc đó. Vợ chồng tôi chỉ kiếm đủ tiền thanh toán chi phí gia đình, đôi khi còn dư thì để dành một ít. Chuyện vợ hay chồng đóng góp nhiều ít không thành vấn đề”.
Ông Siddhartha Mehta, ly hôn đã một năm, tâm sự: “Tôi cho rằng phụ nữ nên dành ưu tiên cho việc quán xuyến gia đình và chăm sóc con cái. Điều đó không có nghĩa là tôi cấm bà ấy đi làm, nhưng không phải kiếm tiền bằng mọi giá để rồi con cái không ai lo.
Lý do chính khiến chúng tôi gây nhau vì vợ tôi coi tôi như phường vô dụng khi bà kiếm nhiều tiền hơn tôi và bao thầu hết mọi chi phí gia đình. Hậu quả là ngay con gái tôi cũng xem thường tôi. Tiền nong đã trở thành quá quan trọng đến mức gây đổ vỡ hôn nhân giữa hai chúng tôi”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận