![]() |
Thay đổi cảm giác?
Một lần đi công tác ở Thái Lan, anh Phương được bạn bè rủ nhau đi xem một show tươi mát. Sau lần đó anh về kể cho vợ nghe. Cô vợ phản ứng rất quyết liệt và còn truy vấn anh đủ thứ "anh coi xong có làm gì không? Anh đã từng đi bia ôm bao nhiêu lần? Anh có biết như vậy là dính HIV?”. Giận quá, anh cãi với vợ một trận tưng bừng, bảo nàng là chỉ giỏi ghen bóng ghen gió, lạc hậu mà không chịu học hỏi.
Sau một tuần "cấm vận", anh tự nhủ "không nên đem mọi chuyện khai hết cho vợ". Thế nhưng một tuần sau, anh ngỡ ngàng khi thấy vợ mang về một đống phim tình cảm Mỹ và rủ anh coi chung. Cô nàng thẳng thắn tuyên bố "em không muốn bị coi là lạc hậu". Vậy là từ đó trong chương trình cuối tuần của hai vợ chồng lại có tiết mục coi phim buổi tối. Dĩ nhiên, anh nói "phải đợi cho thằng Cún đi ngủ hẳn".
Biết nhiều và đã từng coi loại phim này từ khi học phổ thông là chị Minh Hương cư ngụ ở quận Tân Bình cho biết khi còn là học sinh lớp 12 chị đã xem loại phim này với đám bạn gái cùng lớp vì tò mò. Cảm giác của chị khi đó chỉ thấy “nó trơ trụi và không có gì hấp dẫn".
Chị Thúy Hằng - nhạc công, cư ngụ tại quận 3 kể: "Tôi coi phim từ năm lớp 11 chung với bạn bè và cùng bàn tán cho vui. Có lần cùng chồng đi trên đường thì có vài người đem phim này ra chào mời rất nhiệt tình. Tôi từ chối. Không những tôi không thích mà ngay cả chồng tôi dù là người nước ngoài nhưng cũng không thích loại phim này. Chúng tôi chỉ thích coi những phim có xen vài "pha" tươi mát hợp với logic của phim mà thôi".
Tránh nhàm chán
Anh Võ - người được bạn bè bình bầu chung thủy với vợ, thẳng thắn cho biết: "Bạn bè nhiều khi đi nhậu với nhau xong thường rủ đi tăng kế tiếp cho vui nhưng tôi nhất định từ chối về với vợ. Nói cho cùng câu ví von vợ là cơm mà người yêu là phở cũng không phải chỉ là chuyện để đùa chơi thôi đâu. Để tạo hứng khởi mới chúng tôi tìm những phim tình cảm có những cảnh âu yếm nhẹ nhàng để vượt qua "khúc dạo đầu "quen thuộc".
Vợ tôi cũng là nhà giáo, sống trong một gia đình nề nếp gia phong, về nhà chồng từ khi 20 tuổi. Tôi là người yêu đầu tiên và cũng là chồng cô ấy nhưng hơn cô đến 10 tuổi. Lúc chúng tôi hưởng tuần trăng mật ở Thái Lan vừa thấy hình ảnh trần của các cô gái bán đầy ở nhiều sạp ngoài đường phố, cô ấy đã tỏ thái độ khó chịu. Tôi rất sợ những điều trần trụi làm cô bị lãnh cảm nên chuyện vợ chồng đôi khi trở thành cực hình với tôi vì luôn phải kiềm nén. Điều này khiến tôi phải lên chiến lược tập huấn vợ từ từ".
Phỏng vấn những đôi vợ chồng đã từng xem phim tươi mát phần lớn họ đều có chung nhận định: xem phim chỉ để tạo cảm hứng chứ nếu trong đời sống vợ chồng thiếu tình cảm và sự tôn trọng lẫn nhau thì dù có xem bao nhiêu phim tươi mát đi nữa kết quả cũng không được gì. Chưa kể những gia đình có con nhỏ, nếu không cẩn thận (cất giữ không kỹ) có thể gây ra nhiều hậu quả khó lường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận