Khẩu ngữ và phim trong lớp

ĐOÀN VŨ LUÂN (Lớp  11C1, THPT Long Mỹ, Hậu Giang)
ĐOÀN VŨ LUÂN (Lớp  11C1, THPT Long Mỹ, Hậu Giang)

AT - Em xin cảm ơn anh Huỳnh Thanh Việt (lớp 11A5, THPT Tiểu La, Thăng Bình, Quảng Nam). Bài viết của anh trong mục Nụ hồng trên tập san Áo Trắng số ra ngày 15-7-2013 đã thật sự cho em sống lại những kỷ niệm của năm học vừa rồi ở lớp 10XH1 thân thương.

Ds7rdKd2.jpgPhóng to
Ảnh: Flickr

Bước vào lớp 10 với nhiều bỡ ngỡ của các thành viên trong lớp, bởi vì ngôi trường mới nên chẳng ai biết ai, gặp nhau chỉ là ánh mắt liếc qua và nụ cười chào hỏi thôi. Nhưng chỉ vài tuần trôi qua, cả lớp đã nói chuyện thân mật như đã quen biết từ lâu lắm. Và thân đến nỗi những từ “tôi”, “bạn” được thay bằng “mày”, “tao”.

Anh Việt hỏi: Lớp bạn có gì “hot” không ư? Có chứ! Nếu như những “khẩu ngữ” đặc biệt của lớp anh đang làm mưa làm gió thì những “ngộ ngữ” của lớp em cũng không kém. Như có thói quen, cứ gặp một câu nói trong những bộ phim hay những đoạn quảng cáo ngộ nghĩnh độc đáo, chỉ vài ngày sau cả lớp lại nổi cộm lên những từ ngữ đó. Như trong bộ phim Hoa dã quỳ có một nhân vật luôn “ax...” trước khi nói và chỉ vài ngày cả lớp ai cũng “ax...”. Hay trong đoạn quảng cáo cà phê có câu “cà phê mạnh dữ”, thế rồi ai cũng “mạnh dữ” mỗi khi ngạc nhiên hay khen ai vừa làm xong việc gì đó. Còn khi nghe một tin gì đó mới lạ thì mọi người lại dùng câu “Trời đất Phật ơi!” thay cho “Trời!” hay “ồ” lên một tiếng!

Dù những “khẩu ngữ” rất “hot” nhưng năm vừa rồi lớp em lại còn một niềm vui khác lạ nữa là “phim” trong lớp. Bắt đầu từ những bạn có tên giống với nhân vật trong phim thế rồi cả lớp mỗi thành viên lại có cái tên riêng là những nhân vật trong bất cứ bộ phim nào như: Bạch Cốt Tinh, Châu Linh, Thiên Ma, Hoa Hồng Đen... Khoảng từ nửa năm học sau, lớp em rất ít sử dụng tên thật mà lại dùng những tên trong phim như vậy để gọi nhau. Đôi khi thầy cô thân với lớp một chút, lại kêu mỗi bạn lớp em bằng những tên trong phim như vậy làm cho lớp có một trận cười thoải mái trong giờ học.

Thế đấy, cuộc đời học sinh có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên bạn bè thân yêu. đôi khi đó chỉ là những chuyện nhỏ thôi nhưng có thể theo ta suốt cuộc đời này.

Còn các bạn khác thì sao? Nếu có những kỷ niệm gì vui, các bạn hãy cùng chia sẻ nhé! Những kỷ niệm vui đó chúng ta sẽ để dành làm hành trang cho cuộc sống sắp tới!

YwlGPZhn.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐOÀN VŨ LUÂN (Lớp  11C1, THPT Long Mỹ, Hậu Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ký ức khẩu ngữ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất