16/11/2009 10:47 GMT+7

Khán giả Mỹ vỡ òa với "Đừng đốt"

HOÀI NAM (từ New York)
HOÀI NAM (từ New York)

TTO - Sáng qua (15-11, giờ Việt Nam), bộ phim Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã khiến hơn 200 khán giả ở rạp chiếu Cantor Film Center (New York) không cầm được nước mắt. Từ những giọt lệ chảy dài của những bạn Việt kiều trẻ đến những đôi mắt rưng rưng của những cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

Khán giả Mỹ vỡ òa với "Đừng đốt"

TTO - Sáng qua (15-11, giờ Việt Nam), bộ phim Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã khiến hơn 200 khán giả ở rạp chiếu Cantor Film Center (New York) không cầm được nước mắt. Từ những giọt lệ chảy dài của những bạn Việt kiều trẻ đến những đôi mắt rưng rưng của những cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

ImageView.aspx?ThumbnailID=375401
Không kìm được xúc động, ông John McAuliff, giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và phát triển (văn phòng tại New York), vừa khóc vừa cảm ơn đạo diễn Đặng Nhật Minh - Ảnh: Hoài Nam

Đỉnh điểm là tiếng òa khóc nức nở của một người Mỹ rất yêu Việt Nam - ông John McAuliff, giám đốc điều hành Quỹ Hòa giải và phát triển (văn phòng tại New York). Không kìm được xúc động, ông vừa cảm ơn đạo diễn Đặng Nhật Minh vừa khóc:  “Cảm ơn ông Đặng Nhật Minh bởi một bộ phim về chiến tranh nhưng không hề có sự hận thù phe này phe kia như người ta vẫn thường làm trong các phim Hollywood, chỉ có tình yêu, ước mơ hòa bình và tình anh em của những người lính. Đừng đốt đang "đốt cháy", làm tan chảy những cảm xúc trong trái tim chúng tôi”.

Sau 13 buổi chiếu tại 14 trường Đại học hàng đầu của Mỹ (chương trình do Viện văn hóa giáo dục của Việt Nam tại New York - IVCE tổ chức), buổi chiếu tại New York là buổi chiếu cuối cùng trong đợt chiếu của bộ phim này tại Mỹ lần này với sự tham gia của đạo diễn Đặng Nhật Minh, dàn diễn viên trong phim gồm Matt Korsch (vai Fred Whitehurst lúc trẻ), Michael Jarmus (vai Fred Whitehurst lúc già), bà Judy Sullivan (vai mẹ Fred).

Đặc biệt là nhân vật có thật của phim Fred Whitehurst, cựu chiến binh Mỹ, người đã giữ cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm hơn 35 năm qua, vừa từ tiểu bang Carolina bay đến New York để giao lưu với khán giả.

Hàng loạt cánh tay giơ cao chờ để đặt câu hỏi với đoàn làm phim. Hơn 15 tràng pháo tay liên tục dành cho đạo diễn Đặng Nhật Minh trong buổi giao lưu. Buổi chiếu kết thúc lúc 9 giờ 30 nhưng khán giả vẫn còn nán lại mãi hơn 12 giờ đêm để trò chuyện đoàn phim và Fred Whitehurst. Đạo diễn Đặng Nhật Minh cho biết trường Đại học Điện ảnh nổi tiếng USC đã mời ông đến Mỹ vào tháng 1-2010 để giới thiệu bộ phim Đừng đốt tại đây.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi công chiếu bộ phim Đừng đốt tại Mỹ: 

ImageView.aspx?ThumbnailID=375402
Buổi chiếu Đừng đốt tại rạp Cantor Film Center , trường Đại học New York đông kín người - Ảnh: Hoài Nam
ImageView.aspx?ThumbnailID=375403
Từ trái sang: đạo diễn Đặng Nhật Minh, Fred Whitehurst, Michael Jarmus (vai Fred lúc già) và Matt Korsch (vai Fred lúc trẻ) giao lưu cùng khán giả - Ảnh: Hoài Nam
ImageView.aspx?ThumbnailID=375405
Nhiều khán giả kiên nhẫn giơ tay để giao lưu với đoàn phim - Ảnh: Hoài Nam
ImageView.aspx?ThumbnailID=375410
Những cựu chiến binh Mỹ rưng rưng chia sẻ. Ông Bill Suhhlan, một cựu binh Mỹ, từng là phiên dịch trong chiến tranh Việt Nam, mắt ngân ngấn nước: “Xem phim, những kỷ niệm về chiến tranh Việt Nam lại hiện về như những thước phim quay chậm. Một câu chuyện có thật, một cuốn nhật ký mà ai đã từng trải qua chiến tranh mới hiểu thế nào là sự mất mát, hy sinh” - Ảnh: Hoài Nam
ImageView.aspx?ThumbnailID=375408
Phóng viên phỏng vấn đạo diễn Đặng Nhật Minh - Ảnh: Hoài Nam
ImageView.aspx?ThumbnailID=375406
Sau buổi chiếu, khán giả vây quanh Fred Whitehurst  (ngoài cùng bên trái) để chụp hình và xin chữ ký vào tấm poster phim - Ảnh: Hoài Nam

HOÀI NAM (từ New York)

HOÀI NAM (từ New York)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất