06/05/2012 08:40 GMT+7

Khán giả Bình Dương chửi trọng tài

NGUYÊN KHÔI - SĨ HUYÊN
NGUYÊN KHÔI - SĨ HUYÊN

TT - Hiệp một kết thúc, chủ nhà B.Bình Dương tạm dẫn 1-0 do công của tiền đạo Kpennosen ghi được ở phút 15 trong trận gặp Hà Nội T&T chiều qua 5-5.

TT - Hiệp một kết thúc, chủ nhà B.Bình Dương tạm dẫn 1-0 do công của tiền đạo Kpennosen ghi được ở phút 15 trong trận gặp Hà Nội T&T chiều qua 5-5.

Tuy nhiên, các CĐV Bình Dương dường như vẫn chưa hài lòng khi cho rằng trọng tài chính Ngô Quốc Hưng đã thiên vị đội khách Hà Nội T&T, không rút thẻ phạt với hai tình huống bóng chạm tay Văn Quyết và Samson. Vì thế khi tổ trọng tài đi vào trong nghỉ giữa hiệp, nhiều CĐV đồng thanh la ó, chửi bới.

Đáng nói hơn, một cựu thành viên CLB B.Bình Dương ngồi ở khu VIP khán đài A đã cầm kính đưa cho tổ trọng tài với hàm ý nên đeo kính vào để bắt cho chính xác hơn cùng với nhiều lời lẽ không hay. Trọng tài bàn Nguyễn Trọng Thư đã chỉ tay lên khán đài nhờ lực lượng công an đứng cạnh đó đưa CĐV này ra ngoài. Nóng mặt, CĐV này lao xuống khán đài đòi đánh, nhưng lực lượng công an chỉ can ngăn mà không có hành động cụ thể hơn.

Sang hiệp hai, đội khách Hà Nội T&T chơi cực hay để ghi một mạch ba bàn thắng do công của Cristiano (48’), Sỹ Cường (53’) và Văn Quyết (68’) để dẫn lại 3-1. Trong khi đó đội chủ nhà lại chơi rất tệ, đặc biệt là khả năng dứt điểm. Một mình Anh Đức bỏ lỡ hai pha dứt điểm ngon ăn khi đối mặt với thủ môn Dương Hồng Sơn. Thất vọng với màn trình diễn của đội chủ nhà, đặc biệt khi đây đã là trận thua thứ năm liên tiếp, không ít CĐV Bình Dương kéo nhau ra về ngay sau bàn thua thứ ba. Một nhóm đông khác thì sau khi trận đấu đã kết thúc 10 phút vẫn còn nán lại khán đài A để chửi trọng tài.

Trong tình cảnh căng thẳng như thế, sân Gò Đậu lại tắt hết đèn khiến lực lượng trọng tài phải di chuyển sâu vào sân chứ không dám đứng ở đường biên vì sợ bị ném vật lạ trong lúc tối đen. Mất một khoảng thời gian, các trọng tài mới được lực lượng an ninh hộ tống ra về.

* Sau năm trận toàn thua trên sân nhà lẫn sân đối phương, V.Ninh Bình đã tìm lại được niềm vui chiến thắng sau khi đánh bại K.Khánh Hòa 3-1 ngay trên sân nhà chiều 5-5. Ba bàn thắng của đội chủ nhà gói gọn trong vòng tám phút (từ 51-59). Cuối trận Adewale ghi bàn thắng danh dự cho K.Khánh Hòa.

* “Hà Nội mắc quá nhiều lỗi và chúng tôi đã tận dụng tốt mọi cơ hội để chuyển thành bàn thắng bằng lối đá phòng thủ phản công hợp lý. Đây là chiến thắng nằm ngoài mong đợi” - HLV Lại Hồng Vân hào hứng nói khi Kienlongbank Kiên Giang hạ đo ván Hà Nội 3-1 ngay trên sân thủ đô.

NGUYÊN KHÔI - SĨ HUYÊN

Sài Gòn FC gặp khó ở phố núi

Gặp chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (VTV3 THTT 16g chiều nay 6-5), sức mạnh của Sài Gòn FC lại càng yếu đi khi mất ba trụ cột ở hàng thủ là thủ môn Tấn Trường, trung vệ Đình Luật (bị CLB tạm đình chỉ thi đấu), trung vệ Phước Tứ (chấn thương). Hàng công tịt ngòi, hàng thủ mỏng, nhiều khả năng Sài Gòn FC sẽ mất trắng điểm trên sân Pleiku vào chiều nay.

M.HÀ

NGUYÊN KHÔI - SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên