29/11/2010 10:41 GMT+7

Khám phá một "con ma" từ đáy đại dương

TIẾP TRƯƠNG (Theo Discovery)
TIẾP TRƯƠNG (Theo Discovery)

TTO - Các nhà khoa học vừa công bố một sinh vật lả lướt, ma quái mới khám phá ở những vực sâu nằm giữa Indonesia và Philippines.

hcSUy6jS.jpgPhóng to
Con ma đại dương

Con giun mực này dài cỡ 9,4 cm, thật ra thanh lịch hơn cái tên của nó nhiều.

Bơi theo chiều thẳng đứng, nó lạng lách nhờ hai hàng tua vây chạy dọc cơ thể và lần lượt sải ra như cờ domino.

Mười xúc tu dài bằng hoặc hơn thân thể mọc ra từ đầu con vật, cộng với sáu đôi giác quan cong queo từ sau gáy giúp nó nếm và ngửi dưới nước.

Con giun mực được khám phá ở đáy vực Celebes, trong khu bảo tồn Tam giác san hô, ở độ sâu 2,8km. Osborn, nhà nữ khoa học từ Viện Hải dương học Scripps ở California (Mỹ) và là trưởng nhóm nghiên cứu ba người, tỏ ra rất hào hứng.

“Con vật chả giống với cái gì từng được biết đến, với bộ đồ nghề xung quanh cái đầu của nó”, Osborn nói.

Giun mực, tên khoa học là Teuthidodrilus samae, chẳng có vẻ gì là thú săn mồi. Nó có lẽ ăn một thứ “tuyết hải dương”, một hỗn hợp xác rong tảo và động vật.

Con vật độc đáo tới mức đòi hỏi phải tạo ra, không phải một loài, mà nguyên cả một họ mới, để có thể phân lọai nó.

TIẾP TRƯƠNG (Theo Discovery)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất