Khai mạc Lễ hội Trái cây, Ẩm thực Lâm Sơn 2026

Tối 18-7, sân bóng đá Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hoà) chật kín người dân, du khách khi đêm khai mạc Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn lần thứ 2 chính thức diễn ra.

 - Ảnh 1.

Người dân, du khách chật kín khán đài trong đêm khai mạc lễ hội trái cây - Ảnh: QUANG TÙNG

Trong chương trình khai mạc, những giai điệu rộn ràng ngợi ca quê hương đất nước do các nghệ sĩ Quang Hà, Đức Phú, Nguyễn Kiều Oanh, Ôn Vĩnh Quang... thể hiện, cùng màn bắn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ thắp sáng bầu trời đêm Lâm Sơn đã để lại những khoảnh khắc mãn nhãn, ấn tượng trong lòng người tham dự.

Là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Festival Biển Khánh Hòa 2026, sự kiện này đã thu hút hàng ngàn người dân địa phương cùng du khách trong và ngoài tỉnh đổ về trẩy hội, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt tại vùng đất cửa ngõ phía Tây.

Nằm ngay dưới chân đèo Sông Pha (hay còn gọi là đèo Ngoạn Mục), xã Lâm Sơn được đánh giá là một "thủ phủ" trái cây nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm và nguồn nước dồi dào từ hệ thống thủy điện. 

Lễ hội diễn ra đúng vào dịp mùa trái cây chín rộ, biến những con đường dẫn vào các nhà vườn trở thành những dải màu rực rỡ của sầu riêng, chôm chôm, măng cụt và bưởi da xanh.

 - Ảnh 2.

Ông Đinh Văn Trí - chủ tịch UBND xã Lâm Sơn - phát biểu khai mạc lễ hội - Ảnh: QUANG TÙNG

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Văn Trí - chủ tịch UBND xã Lâm Sơn - nhấn mạnh: "Nếu đại dương xanh tạo nên sức sống và mở ra không gian phát triển cho tỉnh Khánh Hòa, thì Lâm Sơn mong muốn mang đến một sắc màu riêng biệt cho festival - sắc màu của những mùa quả ngọt, của văn hóa làng quê thuần hậu và khát vọng vươn lên mạnh mẽ từ kinh tế nông nghiệp".

Ông Đinh Văn Trí cũng khẳng định sự giao hòa này giúp nuôi dưỡng bản sắc địa phương, đồng thời làm bệ phóng để xây dựng Lâm Sơn trở thành một điểm đến du lịch sinh thái nông nghiệp bền vững.

 - Ảnh 3.

Lãnh đạo xã Lâm Sơn và tỉnh Khánh Hoà tham quan các gian hàng tại lễ hội - Ảnh: QUANG TÙNG

Kế thừa thành công từ mùa lễ hội đầu tiên, năm nay chương trình được đầu tư quy mô lớn hơn với 24 gian hàng nông sản và sản phẩm OCOP được thiết kế bắt mắt.

Đứng bên gian hàng sầu riêng và măng cụt của mình, ông Nguyễn Văn Sanh, một chủ vườn lâu năm tại địa phương, phấn khởi chia sẻ: "Mấy ngày nay bà con trong xóm ai cũng háo hức, dọn cỏ, trồng hoa dọc lối đi để đón khách. 

Lễ hội này là cơ hội để người nông dân chúng tôi giới thiệu sản phẩm chất lượng của vườn nhà đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp lớn mà không phải qua thương lái. Thấy du khách đông đúc, khen trái cây Lâm Sơn ngon ngọt, chúng tôi tự hào lắm".

Không chỉ có người dân bản địa, rất nhiều du khách từ các tỉnh, thành cũng đến trải nghiệm lễ hội. Chị Minh Hạnh (du khách đến từ TP.HCM) hào hứng cho biết: "Gia đình tôi đi du lịch Festival Biển và quyết định ghé Lâm Sơn khi nghe tin có lễ hội trái cây. Không khí dưới chân đèo rất mát mẻ, dễ chịu. 

Mấy đứa nhỏ nhà tôi thích mê khi được tự tay hái chôm chôm ăn ngay tại vườn, lại còn được tham gia workshop làm móc khóa kỷ niệm. Trái cây ở đây rất tươi ngon, giá cả lại được niêm yết rõ ràng nên chúng tôi mua rất nhiều về làm quà".

 - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ "cháy" hết mình với khán giả bằng những giai điệu ngọt ngào và sôi động - Ảnh: QUANG TÙNG

Theo ban tổ chức, lễ hội diễn ra từ ngày 17 đến 19-7-2026 không chỉ đơn thuần là một hoạt động giải trí mà là bước đi chiến lược trong việc phát triển mô hình du lịch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của xã. Đồng thời mở ra chuỗi sản phẩm du lịch - nông nghiệp, giúp nâng cao giá trị chuỗi cung ứng và gia tăng thu nhập cho người dân địa phương.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất