10/03/2011 14:57 GMT+7

Khách và chủ cùng gặp khó

MAI HÀ
MAI HÀ

TTO - Do phải đá lượt trận thứ nhì vòng bảng AFC Cup vào giữa tuần sau nên SLNA và T&T sẽ được đá sớm vòng 6. Ngày 11-3, SLNA sẽ tiếp Đà Nẵng trên sân Vinh, ngày 12-3 đương kim vô địch T&T chạm trán cùng Đồng Tâm Long An tại Hà Nội.

EKyZaFfx.jpgPhóng to
Đội trưởng Quang Cường (Đà Nẵng) khiếu nại thì bị trọng tài Võ Minh Trí dùng quyền hạn của mình phủ quyết - Ảnh: Dương Minh

Dẫn dắt Đà Nẵng từ năm 2008, trong ba lần đá với SLNA tại sân nhà Chi Lăng, HLV Lê Huỳnh Đức mới chỉ một lần có được chiến thắng và hòa hai trận, trong khi đó cả ba lần đến làm khách ở sân Vinh họ đều trắng tay. Và trong đó có trận thua không tưởng 0-5 ở lượt đi V-League 2010.

Một trận thua mà đến giờ này nếu có nhắc lại, nhiều cầu thủ Đà Nẵng vẫn không quên được những “ngón đòn thù” mà họ từng nếm phải trong sự làm ngơ của trọng tài Võ Minh Trí. Chính vì sự nương tay ấy mà ông Trí đã mất điểm và ít nhiều làm vơi đi uy tín với Hội đồng trọng tài bóng đá quốc gia.

77wniknX.jpgPhóng to

Mùa bóng 2010, thủ môn Võ Văn Hạnh từng bị thủng lưới đến 5 bàn trên sân Vinh. Ảnh: Dương Minh

Minh họa rõ nét cho trận thua đậm đà 0-5 ấy là hình ảnh được chiếu lại trên VTV3: vào cuối trận, khi đang dẫn trước 4-0, Trọng Hoàng có bóng lao nhanh vào vòng cấm địa, thủ môn Võ Văn Hạnh lao ra định truy cản nhưng vội vàng nhảy tránh sang một bên cho Trọng Hoàng thoải mái ghi bàn khi Trọng Hoàng cố tình ập đến với một chân đưa cao và những chiếc đinh giày sẵn sàng ghim thẳng vào người Võ Văn Hạnh nếu thủ môn này muốn truy cản!

Sẽ lại thua?

Sau trận thắng Hà Nội ACB 3-1 tuần rồi, trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, HLV Lê Huỳnh Đức nói: "Tôi đang tính toán nát óc để làm sao giúp cầu thủ có được sự tự tin cần thiết khi nhập cuộc tại Vinh. Muốn vô địch, bạn phải vượt qua mọi đối thủ. Muốn khẳng định chính mình thì bạn phải lao động hết sức mình. Kinh nghiệm của những năm chinh chiến V-League sẽ giúp bạn tự điều chỉnh cách chơi của mình sao cho thích hợp nhất để vượt qua lối đá cứng rắn của đội chủ nhà. Tôi sẽ nói những điều ấy với cầu thủ và sẽ nói thẳng rằng những ai thiếu dũng cảm thì đừng nên đăng ký thi đấu trận này. Đá bóng là chinh phục lẫn nhau về tài nghệ chứ không phải hơn thua bằng ngón tiểu xảo, và tôi sẽ rút ngay ra khỏi sân những ai manh nha có ý trả đũa đối phương…”.

Thủ quân Minh Phương điềm đạm: "Một khi muốn đá rắn, đá rát để dằn mặt đối phương thì đầu óc của cầu thủ không còn đủ sự tỉnh táo để toan tính về chuyên môn. Muốn chế ngự đối thủ thì chúng tôi phải giữ được sự tỉnh táo, tính chặt chẽ trong việc tuân thủ đấu pháp để chực chờ khai thác sơ hở của đối phương”.

iSyALkGB.jpgPhóng to

Một trong những pha tranh bóng thô bạo mà cầu thủ SLNA sử dụng để hạ đo ván Đà Nẵng năm bàn thắng - Ảnh: Dương Minh

Lường trước tính chất gay cấn của trận đấu sớm này, nhất là trong bối cảnh đội khách đang dẫn đầu bảng tổng sắp còn chủ nhà vừa thua liền ba trận, BTC giải đã điều động trọng tài FIFA Hoàng Anh Tuấn đến điều khiển trận này. Từ đầu giải tới nay, ông Tuấn được xem là trọng tài nghiêm khắc nhất khi sử dụng rất nhiều thẻ phạt, quyết định chính xác nhiều tình huống nhạy cảm, chẳng hạn quả phạt đền trong trận khai mạc giải giữa Đà Nẵng- Hoàng Anh Gia Lai.

HLV Nguyễn Hữu Thắng thì cho rằng mọi cuộc chơi đều có trọng tài, ông không cổ súy học trò đá láo, đá thô bạo mà họ chỉ đá đúng với những gì luật bóng đá cho phép. SLNA đang sa sút tinh thần và hao hụt thể lực nghiêm trọng, cho nên họ chỉ còn một cửa là phải quyết thắng để lấy lại niềm tin trước lúc bay đi Maldives vào cuối tuần.

SLNA- Đà Nẵng, một trận cầu hứa hẹn hấp dẫn về chuyên môn nếu cầu thủ đôi bên cùng dồn sức vào mục tiêu duy nhất là làm chủ quả bóng. Trận đấu sẽ đong đầy tính chuyên môn nếu trọng tài luôn có mặt ở những điểm nóng và hành xử đúng luật.

MAI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên