<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to
* Nghe nói “chiện” học đạo diễn của anh cũng trường kỳ giống như... trường ca phải không?
- Hè hè, làm diễn viên một thời gian tự nhiên ham làm đạo diễn quá trời nên đăng ký thi đạo diễn cách đây chừng 10 năm. Học được mấy tháng rồi bỏ, vài năm sau lại thi tiếp rồi cũng chỉ học được vài ngày vì cuộc sống. Lần này, tui quyết tâm lắm, học được ba năm rồi, tháng 10 năm nay là tốt nghiệp. Phải cố gắng thôi, nhất quá tam mà!
* Mê làm đạo diễn dữ vậy rồi trong thời gian không thể biến mơ thành thật anh có hay bị... mớ không?
- Đúng là nó cũng ám vào giấc ngủ nhưng được cái tui cũng chia lửa bằng nhiều cách, chưa được làm đạo diễn phim thì tui làm đạo diễn kịch, dựng chương trình hài, tiểu phẩm cho các đài truyền hình... nên chưa đến mức... mê sảng!
* Từng tuổi này anh mới chính danh đạo diễn với bộ phim đầu tay. Gọi anh là đạo diễn... trẻ có gì lấn cấn không ta?
- Bình thường thôi, có gì đâu! Nhưng nhớ gọi đạo diễn trẻ trên... 40 tuổi để đỡ mắc tội... lừa đảo!
* Khán giả thường quen mặt anh với những vai hài. Sở trường này có giúp gì cho anh trong lần đầu làm... chuyện ấy?
- À, cũng kha khá. Trong phim thấy chỗ nào nặng tôi pha vài miếng hài vô cho nhẹ nhàng. Trên trường quay, sở trường hài cũng giúp tôi... mua vui giúp đồng nghiệp giảm xì-trét, mệt mỏi để đầu tư cho vai diễn tốt hơn.
* À này, làm đạo diễn trên phim trường có cảm giác giống như... thống soái trên mặt trận không?
- Thì đạo diễn phải bao quát nhiều thứ mà, nói nôm na cũng giống như thống soái trên mặt trận, nhưng chả oai vậy đâu, có lúc cũng chả khác nào chăm con mọn, cái gì cũng đến tay mình, từ khâu nhỏ nhất, cực khổ trăm bề! Híc.
ÚT CẦN THƠ
Tuổi Trẻ Cười số 436 (15-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận