![]() |
Harry Kewell (phải) trong pha bóng ghi bàn vào lưới Iraq - Ảnh: AP |
Trận đấu đã diễn ra không như mong đợi do hai đội chơi quá thận trọng nên cơ hội ghi bàn cũng ít ỏi như “lá mùa thu”. Mãi đến phút 42, người xem mới được chứng kiến tình huống đáng chú ý đầu tiên khi tiền vệ Matt McKay (Úc) có cơ hội đối mặt với thủ môn Ali Mutashar (Iraq) nhưng lại dứt điểm quá hiền. Ngay sau đó đến lượt tiền đạo Harry Kewell một mình một bóng đối diện với Ali Mutashar nhưng lại tâng bóng... lên trời.
Hiệp hai có cải thiện đôi chút nhưng vẫn... chán! Lối chơi của tuyển Úc quá bế tắc và ngôi sao được kỳ vọng nhất của họ là tiền vệ Tim Cahill gần như biến mất trên sân không để lại được bất cứ dấu ấn nào. Còn Iraq thỉnh thoảng thực hiện vài đường phản công khá sắc sảo nhưng lại thiếu một chân sút đẳng cấp để có thể tận dụng thành công các cơ hội được tạo ra.
Hòa 0-0 ở giờ thi đấu chính thức, hai đội bước vào 30 phút hiệp phụ để phân định thắng thua. Và ở phút 117, từ quả tạt ở cánh trái của tiền vệ Matt McKay, Kewell đánh đầu đẹp mắt ghi bàn thắng vàng cho tuyển Úc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận