![]() |
| Harry Kane vẫn chưa có bàn thắng nào cho Tottenham mùa này - Ảnh: Reuters |
Trong lịch sử gặp gỡ kể từ năm 1909, M.C thắng 58 trận, còn Tottenham thắng 57, cũng không đến nỗi tệ cho đội bóng áo trắng bắc London. Nhưng nếu tính thời gian gần đây, M.C đã thắng 8/9 trận, hầu hết đều là những tỉ số như chẻ tre.
Trận thắng duy nhất của Tottenham diễn ra cách đây hơn hai năm với tỉ số 3-1, thời CLB này còn nhiều cầu thủ có khả năng sút tung lưới đối phương như Bale, Dempsey, Defoe, Sigurdsson hay Adebayor. Mùa này, họ quá phụ thuộc vào năng lực ghi bàn của tiền đạo Harry Kane, vốn chơi rất tưng bừng mùa trước. Nhưng đến thời điểm này, anh vẫn chưa ghi được bàn nào cho Tottenham, làm nhiều người nghĩ đến mùa trước của anh chỉ là “phút huy hoàng rồi chợt tắt”.
HLV Pochettino của Tottenham biết cách duy nhất để có được kết quả tốt trước M.C là lối chơi phản công giống như West Ham đã áp dụng thành công tuần trước. Dĩ nhiên, không phải muốn là làm được. Lần duy nhất ông thắng HLV Pellegrini trong đối đầu trực tiếp cách đây năm năm khi CLB Espanyol thắng Malaga 1-0 ở Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga), chưa kể hiện M.C mạnh hơn Malaga khi trước rất nhiều. Vì vậy, tuy có lợi thế sân nhà, Tottenham vẫn không được nhiều nhà chuyên môn chờ đợi sẽ thắng M.C.
Trận thứ hai ở vòng 7 cũng được trông đợi là Leicester - Arsenal. Đội chủ nhà có lẽ là hiện tượng đầu mùa này khi chỉ vừa lên hạng năm ngoái, “lây lất” ở lại Premier League, nhưng lại có được thành công như thế này là chuyện không ai nghĩ tới. Giới hâm mộ dành nhiều lời khen cho HLV người Ý Ranieri, không chỉ vì kết quả mà còn vì lối nói chuyện khiêm tốn điềm đạm, “dễ thương” của ông. Những ai theo dõi bóng đá ắt hẳn còn nhớ ông từng làm HLV cho đội Chelsea từ năm 2000 tới 2004, bị ông chủ Roman Abramovich sa thải để thay bằng “Mourinho phiên bản đầu”.
Trong cuộc họp báo gần đây nhất, ông Ranieri cho biết rất ngạc nhiên khi thấy Arsenal không giành được cúp vô địch Premier League 11 năm nay, vì ông nhớ lần cuối cùng ông làm việc ở Premier League, Arsenal là đội “bất khả chiến bại”. Tôi cũng như các CĐV Arsenal nghe bình luận của Ranieri đều thầm nghĩ: “Sau đó ông Ranieri trở thành HLV cho nhiều đội lớn như Juventus, Inter Milan mà vẫn còn ngây thơ quá vậy ông? Premier League bây giờ đâu giống mười năm trước”.
Hôm nay đội Leicester của ông mới bất khả chiến bại, là CLB duy nhất chưa thua trận nào từ đầu mùa tới nay. Liệu họ có tiếp tục chuỗi kết quả tốt hay sẽ bị đoàn quân của HLV Wenger, vốn được ông Ranieri khen ngợi hết lời, đè bẹp trên sân nhà?
Ở trận đấu cuối cùng của ngày thứ bảy (26-9), đương kim vô địch Chelsea của “Mourinho phiên bản hai” hiệu quả hơn nhưng “dễ ghét” hơn sẽ đến làm khách trên sân Newcastle vốn đang lụn bại. Chelsea sau trận thắng Arsenal 2-0 tuần trước đã vượt lên xếp thứ... 15, một vị trí khó ai ngờ. Cũng với đội hình mùa trước nhưng “những người về hưu” gần đây đá rời rạc và thiếu sắc bén, với những trụ cột Terry, Ivanonic, Hazard, Fabregas... bị giới chuyên môn chê tơi tả. Tuy vậy họ vẫn được dự đoán thắng Newcastle để còn hi vọng đuổi kịp hai đội bóng thành Manchester.
Về phần Newcastle, tờ Independent (Anh) bình luận: “Thời trăng mật của ông McClaren đã kết thúc”, khi đội bóng sọc trắng đen thua liên tục và hiện xếp áp chót giải. Khi còn là HLV tuyển Anh cũng như bây giờ, ông McClaren được biết đến như một người hòa đồng dễ mến và tôn trọng CĐV, nhưng đó không phải là điều kiện đủ để ông giữ ghế nếu kết quả cứ tiếp tục như thế này, cũng như khi ông bị sa thải do tuyển Anh bị loại khỏi Euro 2008.
Trong bóng đá, kết quả trước, “dễ thương” sau.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận