
Leeds United lần đầu tiên góp mặt ở bán kết Cúp FA sau 39 năm - Ảnh: The Guardian
Chỉ vài giờ sau khi kết quả bốc thăm vòng bán kết Cúp FA được công bố, trên mạng xã hội nhiều người hâm mộ đã đưa ra những "thuyết âm mưu" cho rằng có bàn tay thao túng, muốn tạo ra trận chung kết trong mơ giữa Chelsea với Manchester City.
Một người than thở: "Đây là giải đấu dàn xếp nhất từ trước đến nay. Rõ ràng là các đội bóng lớn sẽ không được bốc thăm gặp nhau". Trong khi người khác bực bội: "Kết quả bốc thăm lúc nào cũng gian lận!".
Người thứ ba giận dữ: "Lễ bốc thăm Cúp FA đã bị dàn xếp để Manchester City và Chelsea tách riêng ra, tạo điều kiện cho họ cùng tiến vào trận chung kết". Ý kiến khác bổ sung: "Cả thế giới đều biết kết quả bốc thăm Cúp FA bị sắp đặt để Man City và Chelsea không gặp nhau".
Ở vòng tứ kết, Manchester City đã có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Liverpool và Chelsea đè bẹp Port Vale 7-0.
Trong khi Southampton gây bất ngờ lớn nhất vòng đấu khi đánh bại Arsenal 2-1, còn Leeds United phải cần đến loạt sút luân lưu 11m mới có thể đánh bại West Ham 4-2 (hòa 2-2 sau 120 phút) tại sân vận động London. Đây cũng là lần đầu tiên sau 39 năm, Leeds United mới có thể góp mặt ở bán kết Cúp FA.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận