![]() |
| Chiến sĩ cảnh sát biển trò chuyện với nữ công nhân tại buổi giao lưu. Ảnh: LÊ TRUNG |
Dịp này, 100 cảnh sát biển độc thân và 100 nữ công nhân độc thân của hai tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng đã có buổi gặp gỡ, giao lưu nhằm tạo cơ hội để các bạn trẻ làm quen, kết bạn, tâm sự, tìm hiểu lẫn nhau.
Buổi giao lưu còn tạo ra những hiểu biết, thông cảm và chia sẻ của mọi tầng lớp xã hội đối với đối tượng nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.
Tại buổi giao lưu, nhiều chiến sĩ cảnh sát biển tâm sự, vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, có những chuyến đi dài ngày lênh đênh trên biển cả, các anh phải gác lại những chuyện riêng tư cá nhân của mình, phụng sự vì Tổ quốc.
Ngoài xa gia đình, xa đất liền, các anh còn ít có điều kiện giao lưu, trò chuyện với tầng lớp khác trong xã hội, nhất là những bạn nữ.
Không khí buổi giao lưu thật lãng mạn khi mỗi người lính cảnh sát biển cầm trên tay đóa hồng tặng cho bạn nữ và dắt tay các bạn đi vào hội trường. Những người lính cảnh sát biển đã trò chuyện vui vẻ, thân mật bên các bạn nữ.
Các bạn nữ công nhân đã xúc động khi nghe các chiến sĩ kể những câu chuyện lênh đênh trên biển, những lúc làm nhiệm vụ trên thực địa và nhiều kỷ niệm buồn vui theo con sóng.
Và không ít bạn đã xúc động xen lẫn sự thán phục về tinh thần kiên cường bám biển, quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng Tổ quốc của các chiến sĩ cảnh sát biển.
Chương trình do CLB Kết bạn (báo Lao Động) phối hợp với Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 tổ chức.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận