07/09/2012 10:29 GMT+7

"Kẹo xin lỗi" trên máy bay

QUỲNH NHƯ (Theo Fox News, Daily Mail)
QUỲNH NHƯ (Theo Fox News, Daily Mail)

TTO - Lo lắng hai đứa con sinh đôi mới 14 tuần tuổi sẽ quấy khóc làm phiền hành khách cùng chuyến bay, một đôi vợ chồng trẻ đã có sáng kiến "gói kẹo xin lỗi". Câu chuyện "bố mẹ chu đáo" này đang thu hút cư dân mạng.

TTO - Lo lắng hai đứa con sinh đôi mới 14 tuần tuổi sẽ quấy khóc làm phiền hành khách cùng chuyến bay, một đôi vợ chồng trẻ đã có sáng kiến "gói kẹo xin lỗi". Câu chuyện "bố mẹ chu đáo" này đang thu hút cư dân mạng.

NozUxRJX.jpgPhóng to

Gói “kẹo xin lỗi” trên máy bay do bố mẹ của hai cậu bé song sinh 14 tuần tuổi gửi đến hành khách trên chuyến bay - Ảnh: Daily Mail

Câu chuyện này được biết đến từ những dòng chia sẻ trên Facebook của Andrew Merritt - một trong những hành khách của chuyến bay từ San Francisco đến Washington D.C, Mỹ - mới đây.

Trên mỗi gói kẹo có đính mảnh giấy với dòng chữ: “Chúng con là anh em sinh đôi, chỉ mới 14 tuần tuổi và đây là lần đầu tiên đi máy bay. Chúng con sẽ cố gắng cư xử tốt nhất, nhưng chúng con cũng muốn xin lỗi trước trong trường hợp làm phiền hay làm điếc tai mọi người. Ba mẹ chúng con có chuẩn bị sẵn nút bịt tai nếu mọi người cần. Chúc mọi người có chuyến bay tốt”.

Những dòng chia sẻ và hình ảnh gói “kẹo xin lỗi” mà Andrew đăng trên Facebook đã thu hút hơn 1 triệu bình luận. Nhiều người ca ngợi hành động trên của cặp vợ chồng và gọi họ là “cha mẹ chu đáo”.

Andrew chia sẻ: “Cặp vợ chồng đó rất tuyệt và hai đứa bé song sinh kia còn tuyệt hơn. Rõ ràng người mẹ ấy rất mệt mỏi nhưng luôn cố gắng tạo thiện cảm với người xung quanh”.

9sl17pEN.jpgPhóng to

Hai cậu bé song sinh 14 tuần tuổi - Ảnh: Daily Mail

56NzNh6w.jpgPhóng to

“Cha mẹ chu đáo” Christina Diaz (bìa trái) và Michael Rubinstein - Ảnh: Daily Mail

“Cha mẹ chu đáo” đó là Christina Diaz và Michael Rubinstein, hiện sống tại Berkley (bang California, Mỹ). Hai cậu bé song sinh 14 tuần tuổi có tên là Arrow và Jasper.

Chị Christina Diaz tâm sự: “Tôi đã rất lo lắng vì nhiều người vẫn nghĩ trẻ con thường làm phiền trên các chuyến bay. Thú thật, chúng tôi không hề muốn xâm phạm không gian riêng của mọi người, ngặt nỗi nếu hai đứa trẻ khóc trên máy bay thì tôi không thể bồng chúng đi nơi khác được”.

Cô đã mua kẹo và nút bịt tai tại một cửa hàng, sau đó cùng chồng dán những dòng ghi chú lên các gói kẹo với hi vọng “lấy lòng” các hành khách cùng chuyến bay.

Tuy nhiên, hai cậu bé Arrow và Jasper đã “cư xử” rất lịch sự khi không hề quấy khóc hay làm phiền bất kỳ ai suốt chuyến bay đầu đời ấy.

QUỲNH NHƯ (Theo Fox News, Daily Mail)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên