18/02/2011 07:47 GMT+7

Kẹo bông mưu sinh

CHÂU TRẦN
CHÂU TRẦN

AT - Đường Trần Phú (Nha Trang, Khánh Hòa) chiều cuối năm se lạnh. Đứng nép mình trước cổng một nhà hàng ven biển, Nguyễn Đức Lộc (14 tuổi) đang ngóng chờ những vị khách ghé mua kẹo bông của mình.

6JaDgzWO.jpgPhóng to

Ba mẹ làm thợ hồ, Lộc học đến lớp 7 thì xin nghỉ để nhường việc học cho anh trai và em gái. Buổi sáng Lộc đi chợ nấu cơm, làm việc nhà, đến 16g lại bắt xe buýt từ ngoại thành vào cơ sở kẹo bông trong nội thành lấy hàng và mướn xe đạp đi bán. Mỗi ngày Lộc bán được 20-30 cây kẹo, lời mỗi cây 500 đồng.

Buổi tối của Lộc thường là ổ mì không, về nhà khoảng 22g ăn thêm cơm nguội. Lộc cho biết: “Con thấy công việc này chẳng vất vả gì. Mong sao năm mới con bán được nhiều kẹo bông hơn”.

gDWypiHd.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CHÂU TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên