09/03/2012 03:12 GMT+7

Kém may, Man City thất trận ở Lisbon

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Rạng sáng 9-3, Man City đã thua 0-1 trước Sporting Lisbon trong trận đấu kém may mắn. Nhưng chiến thắng cũng rất xứng đáng cho Lisbon khi họ đã chơi hợp lý và có pha làm bàn ngẫu hứng của trung vệ Xandao.

Công bằng mà nói có lẽ một trận hòa là kết quả xứng đáng cho cả hai, bởi hai đội dù không cống hiến một trận cầu xuất sắc nhưng đều đã tạo ra được những cơ hội có thể ghi bàn thắng quyết định.

Thật đáng khen cho Sporting Lisbon khi họ tận dụng mọi tình huống trên sân để tạo áp lực lên khung thành thủ môn Joe Hart. Không thể nói lối chơi của Sporting Lisbon là phòng ngự - phản công hay cầm bóng tấn công mà là họ tùy biến vào từng pha bóng trên sân và đã tỏ ra lấn lướt đội khách.

1a72qAo8.jpgPhóng to
Xandao vui mừng sau khi ghi bàn - Ảnh: Getty Images

Cầm trịch lối chơi của Sporting Lisbon là Matias Fernandez, tiền đạo người Chile từng chơi nổi bật trong màu áo Villarreal. Về đội bóng mới, Matias được kéo về đá vai trò tiền vệ kiến thiết và anh đã hợp cùng Schaars, Perreira và Izmailo làm lung lay hàng phòng ngự Man City, đặc biệt "đánh" vào vị trí của hậu vệ Kolarov.

Chính Matias là người góp công lớn giúp Sporting Lisbon có bàn thắng duy nhất trong trận. Phút 51, từ pha đá phạt điệu nghệ của cầu thủ này, thủ môn Joe Hart phá bóng ra. Trung vệ Xandao ập vào sút bồi và Joe Hart một lần nữa cản được bóng. Xandao nhận lại bóng trong tư thế quay lưng và bất ngờ đánh gót tung lưới Man City.

Ở trận này, cặp tiền vệ phòng ngự của Man City là De Jong - Barry đã để mất tuyến giữa và cũng vì vậy mà những cầu thủ tấn công như David Silva hay Milner mất bàn đạp từ phía sau. Như một dây chuyền khi Silva, Milner không có bóng thì dĩ nhiên Dzeko và Aguero cũng đói bóng.

x9MUsjFY.jpgPhóng to
Matias Fernandez đi bóng giữa vòng vây hậu vệ Man City - Ảnh: Getty Images

Sau khi Sporting Lisbon có bàn thắng và chủ động rút về bảo vệ tỉ số, minh chứng bằng động thái thay Matias bằng hậu vệ Neto, cộng với việc HLV Mancini có vài sự điều chỉnh, Man City bắt đầu chơi khởi sắc hơn. Hai cầu thủ mới vào sân là Nasri thay Barry và Balotelli thay Dzeko đã khiến bộ mặt tấn công của Man City tốt hơn hẳn.

Balotelli - người vừa bị phạt một tuần lương vì lối sống - đã nhanh chóng để lại dấu ấn trên sân. Cầu thủ này đã có một pha căng ngang điệu đà cho Silva ập vào đệm bóng suýt thành bàn và chính mình đã rướn người đánh đầu đưa bóng vòng qua tay thủ môn Patricio tìm đúng xà ngang. Không chỉ vậy, Balotelli cũng không hề tỏ ra nổi nóng khi các cầu thủ Sporting Lisbon chủ động phạm lỗi từ phía sau với anh như một cách khiêu khích.

DnLbsimU.jpgPhóng to
Balotteli bị phạm lỗi thô bạo từ phía sau - Ảnh: Getty Images

Cùng với đó, hậu vệ Kolarov liên tục dâng cao bên cánh trái tạo ra một mũi tấn công đáng gờm với những đường căng ngang hiệu quả. Cầu thủ này đã có một lần căng ngang đưa bóng chạm xà và một lần sút bóng đi sượt cột dọc, tương tự như cách Barry đã làm được trong hiệp một.

Ngoài những pha bóng này, Man City còn một lần suýt ghi bàn ở đầu hiệp một khi trung vệ Kolo Toure tham gia pha đá phạt góc và bật cao đánh đầu cực mạnh. Tiếc cho Man City bởi trong tình huống này, thủ môn Patricio chơi quá hay, dùng chân đẩy bóng ra.

Thành Manchester luôn chia đôi, nửa xanh của Man City và nửa đỏ của M.U. Nhưng đêm nay thành Manchester có màu đen bởi hai đội bóng của họ đều thua trận trước các đối thủ đến từ bán đảo Iberia. Cùng với trận Man City thua Sporting Lisbon, M.U. cũng đã thua Ath Bilbao 2-3 ngay trên sân nhà.

XdO4XDOJ.jpgPhóng to
Pha tranh bóng giữa Aguero và hậu vệ đối phương

Tuy nhiên trận thua của Man City không quá đáng lo vì họ chỉ thủng lưới một bàn và còn 90 phút trên sân nhà Etihad. Trong khi đó M.U. đã thủng lưới đến ba bàn và hứa hẹn có chuyến làm khách "đi dễ khó về" tại đất Tây Ban Nha.

Nếu như bóng đá Anh có một đêm buồn thì bóng đá Tây Ban Nha có thể mở hội ăn mừng. Ngoài việc Ath Bilbao bất ngờ thắng M.U, hai đại diện còn lại của họ cũng giành thắng lợi cách biệt hai bàn trên sân nhà. Atl Madrid thắng Besiktas 3-1 và Valencia thắng PSV 4-2. Với kết quả này, có thể nói cả ba đại diện Tây Ban Nha đều đã ít nhiều đặt một chân vào tứ kết.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên