Kẻ thứ 3 kỳ lạ

PHƯ CHU - THU HIỀN
PHƯ CHU - THU HIỀN

TTC - Bản chất của tình yêu là không chia sẻ nên mới dẫn đến hôn nhân một vợ một chồng. Đúng quá đi chứ! Một người nữa chen vào là có chuyện to ngay. Thế nhưng, nhiều lúc kẻ chen vào không phải người cũng rắc rối.

VoOfCExt.jpgPhóng to

Ông Đặng Hồng, một kế toán, luôn nhớ ngày ông gặp nàng của ông. Hồi mới yêu, cô ấy thầm thì: “Ngoài anh ra, em còn yêu…chó”. Anh nghe mà thương, đúng là người yêu của anh luôn làm cho anh bất ngờ. Cô hay thủ thỉ với anh về những chú chó đã chung sống với cô nay đã ra đi. Cô cũng đã chia tay vài mối tình, chẳng thấy tiếc nhớ anh nào nhưng với chó thì khác, nhớ thương gì đâu! Anh nghe chỉ cười, sau này có chồng có con rồi sẽ mê chồng mê con cho mà xem. Thế là anh cưới cô ấy. Điều bất ngờ là con chó tên Bông lé của cô ấy nhỏ xíu mà hung dữ dễ sợ. Anh cố làm thân với nó, còn nó thì chảnh, cứ nhe nanh, giơ móng với anh. Tối nó cứ tót lên giường ngủ của vợ chồng anh, lông rơi rớt tùm lum. Nhiều hôm anh đến cơ quan mà trên đầu lông chó lẫn với tóc. Không chỉ một lần, anh đang làm việc nghe vợ gọi vào giọng nức nở, nghẹn ngào: “Anh ơi, Bông lé bị ói, người run bần bật…”. Rồi nhà có em bé, anh vui mừng hớn hở, vậy là chú chó bị ra rìa nhé! Thế nhưng chú chó vẫn hiên ngang trèo lên cả giường em bé. Ông chồng nóng ruột và lần đầu tiên nạt con chó, quạu với vợ: “Con còn nhỏ, dễ bị lây virut, cô đừng chủ quan”. Vậy là cô vợ khóc thút thít, con chó buồn rười rượi. Ông chồng ngao ngán nhìn căn phòng lúc nào cũng bừa bộn, nặng mùi nước đái trẻ con, mùi chó ói ra…

Nghe câu chuyện trên, cô Lê Thị Ngọc Chinh, nhân viên một xí nghiệp vận tải, thấy mình may mắn ghê gớm nên thổ lộ với bạn bè: “Đã định ngày cưới nhưng tớ quyết chia tay, bởi vì mỗi lần được hôn là tớ bị ói, kinh lắm. Con chó to lớn của ảnh cứ liếm khắp mặt ảnh, cả môi, má, mũi… đầy nước dãi chó, vậy mà ảnh thích thú cười ré lên. Mỗi lần gần gủi nhau là tớ lại thấy hình ảnh đó hiện ra, mất cả hứng thú, chỉ còn nghe mùi chó. Tớ suy nghĩ lắm mới quyết tâm nói lời tạm biệt. Thà một lần đau, chứ sống chung với người yêu chó, tớ sợ mình thường xuyên ôm cục tức mà già hồi nào không hay”.

Ông chồng của bà Huỳnh Thị Tố Nga thì chỉ mê chim. Bà cũng cho qua vì chim chóc hót vui nhà, chúng cũng chẳng hôn hít, liếm láp leo lên giường ông chủ như bọn chó mèo, thế là bà duyệt sống chung với chồng và cả đám chim của ông. Bà đâu có ngờ, đám chim kia lại chiếm thời gian của chồng bà nhiều đến thế. Sáng ông thức dậy sớm, lim dim gật gù nghe chúng hót rồi mới đi làm, trưa ông về một chút xíu cốt để xem chúng có bị nắng mưa gì thì che chắn. Ông bảo bà đừng động vào chuồng chim, có hơi người lạ, chúng sợ. Đến chiều tối, ông lại “hót” với lũ chim. Có khi nửa đêm, ông lọ mọ xuống lầu, ra sân xem chúng thế nào. Bà chép miệng: “Có đợt cúm gà, ổng mang chim vào tận buồng ngủ để giấu. Tôi khổ quá, mùi chim tanh tanh thế nào ấy, vậy mà ổng bảo “chứ mùi bà thì thơm à?” nghe tức muốn chết. Đấy là chưa kể chi phí cho chim không hề rẻ. Chúng chết, ổng rầu rĩ cả tháng rồi lại xách tiền triệu đi mua con khác”. Ông xã bà hiền, có mê mỗi chim, cơ quan đi du lịch ổng không bao giờ tham gia, “đi thì ai lo cho chim? chúng hót ai nghe?”… Vì thế, ai sợ mất chồng chứ bà thì không hề. Đố có cô nào tán được ông ấy, chả có cô nào sánh được với cô họa mi, chích chòe… của ông. Có được suy nghĩ rất tích cực như thế, bà mới sống được với ông và chim của ông tới giờ.

Nghe chuyện, bà Nguyễn Thị Phú, được động viên chút chút bởi chồng bà lại mê con kỳ nhông mới gớm chứ! Bà chẳng dám ở nhà một mình, chúng cứ lè lưỡi gườm gườm nhìn bà. Sợ nhất là lúc ổng cho nó ra khỏi chuồng đi dạo. Vậy mà chồng bà bảo chúng dễ thương quá! Chả lẽ cãi nhau, bỏ nhau vì chuyện này. Khổ là sau khi lấy vợ xong, ông chồng bà mới phát sinh mê của lạ, vật lạ. “Thôi thì sống với chồng có nghĩa là sống với người khác. Mà người khác thì đâu có giống mình. Đành ráng…!” - bà than.

yviG8QR1.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 458 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

PHƯ CHU - THU HIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất