Kế hoạch thăng

LÊ TẠ MINH NHẬT (Hội An)
LÊ TẠ MINH NHẬT (Hội An)

TTC - Ngày kia, hiệu trưởng một trường đại học nọ triệu tập những cán bộ cốt cán để bàn phương án quảng bá hình ảnh, “tập trung cho công tác tuyển sinh” bởi theo dự đoán thì tình hình năm nay... rất khó dự đoán!

Sau nhiều ý kiến đóng góp kiểu chung chung (rất “truyền thống”!), hiệu trưởng hết sức “đau đầu”. Cuối cùng, một anh phát biểu:

- Thưa Hiệu trưởng, theo tôi, bây giờ còn một cách là tạo xì-căng-đan!

Cả phòng họp trố mắt.

Xì-căng-đan? Việc này vốn chỉ dành cho giới “sầu-bít Việt”, chuyên trưng ra những vụ “giợt chồng”, “lộ hàng”, “mượn giọng”, chém gió... chả nhẽ lại áp dụng trong giáo dục?

Chờ mọi người tạm lắng, anh chàng mới nhẹ nhàng phân tích:

- Vấn đề cuối cùng của mọi xì-căng-đan là... được người ta biết đến. Tất nhiên chúng ta không thể tạo tiếng tăm với cách thức thấp kém như... chân vịt mà phải hết sức cao xa.

Trong bối cảnh hiện nay, chả biết anh nào xấu, tốt hơn anh nào. Anh nào cũng chạy đua để giành cho được sinh viên vào trường. Có chăng, chỉ sinh viên là lãnh đủ. Vì ngày nay, thông tin tuyển sinh, quảng cáo, chào mời... cứ rối loạn, tắc nghẽn như giao thông vậy!

Sau khi bàn thảo, hiệu trưởng thống nhất thành lập ngay một ban dự thảo kế hoạch, gọi là kế hoạch “bay cao, bay xa” (ngắn gọn hơn theo nghĩa Hán - Việt là “kế hoạch Thăng”).

Sau một tuần công tác, họp hành triền miên; sáng nọ, hiệu trưởng vừa mới tới trước phòng đã thấy ngay một anh nhân viên đang loay hoay cạy bảng tên “Phòng Hiệu trưởng” trước cửa. Ông tái mét, tưởng đâu cái ghế chưa ấm chỗ đã hết thời.

- Tại sao tự tiện tháo bảng của tui ?

- Dạ thưa sếp, đây là một phần kế hoạch Thăng của chúng ta đấy ạ. Theo kế hoạch bay cao, bay xa nên hiện nay chúng ta đang cưỡi mây trên trời mà đã ở trên trời thì cái bảng tên hiệu trưởng này cũng phải đổi là... “phòng Ngọc Hoàng”!

- Hiệu trưởng hay Ngọc Hoàng gì thì đây là chuyện... nội bộ, nhưng thế chả nhẽ cái xe của tôi lại đổi thành... xe cá chép, xe rồng?

- Dạ, cái này em chịu, để em hỏi lại người soạn dự thảo “kế hoạch Thăng” đã ạ...

Chuyện còn dài...

064gHmq3.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 461 ra ngày 01/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

LÊ TẠ MINH NHẬT (Hội An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất