Kẻ đeo mặt nạ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Phải chống trả với kẻ gây rối, bỗng dưng nhảy bổ vào nhà ông rồi ngồi lì ở đấy, đuổi mãi vẫn không chịu ra, ông có buồn không?

- Ngược lại thì có. Có thêm kinh nghiệm, sức bền, quyết tâm đấu tranh, cho đến khi kẻ không mời này tự thấy mình trơ trẽn mà phải rút về.

- Nhưng họ nói ông manh động, đâm tàu của họ mới bị lật mà chìm.

- Nhằm nhò gì. Tụi tui có cả “cẩm nang” lái tàu để né tránh các cú cố tình đâm va của tàu họ, vậy mà họ lại đổ thừa tụi tui đâm tàu họ đến hơn 1.200 lần.

- Họ đòi ông phải dừng khiêu khích!

- Ai bạo lực? Mấy nhà báo nước ngoài từ điểm nóng đã cho mọi người biết rồi. Thế mà họ vẫn cứ leo lẻo là bị tấn công...

- Nhưng báo chí của họ vẫn nói giọng điệu khác.

- Không thể một tay che trời mãi. Bởi vậy mới có đề xuất mời nhà báo của họ lên tàu ra thực địa xem ai là kẻ hiếu chiến, vô nhân đạo...

- Không lẽ cả chính phủ và báo chí của họ nói dối?

- Ôi, họ đâu chỉ vu cáo tôi mà còn hăm dọa mọi người. Mới đây nhóm mấy ông có máu mặt của hành tinh này phản đối sự hung hăng của họ, vậy mà họ nhảy dựng lên hăm dọa, dạy dỗ...

- Ít ra cũng phải văn minh, mời bên thứ ba phân xử chứ!

- Ý hay! Nhưng tòa gọi thì họ lại ngó lơ.

- Sao khác người thế?

- Họ đang trỗi dậy mà. Họ đã tính rồi, tuyên bố “trỗi dậy trong hòa bình”, khi đeo được mặt nạ hòa bình thì phải quậy chứ.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất