- Con nghĩ bố muốn khuyên con… nuôi gà! Nên đầu tư vào trang trại nuôi gà công nghiệp. Nhưng gần ngày xuất chuồng, dịch cúm hoành hành nên trắng tay!
Người con thứ hai giọng thiểu não:
- Con kinh doanh… “gà móng đỏ”! Đầu tiên con kết thân với các đại gia lắm của nhiều tiền, rồi tiếp cận mấy em “chân dài” rồi “kết nối” họ với nhau. Mọi việc tiến triển tốt đẹp, nhưng rồi đường dây của con bị công an triệt phá.
Người con út hạ thấp giọng:
- Con thì khác! Con dùng số tiền đó mua vài tấm bằng giả lận lưng rồi xin làm công chức quèn. Nhờ có bằng cấp và khéo xã giao, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió. Khi đã có chức, có quyền, con bắt đầu phát huy tối đa chữ “kê” của bố. Tất cả các khoản chi của cơ quan con đều kê cao hơn thực tế. Một con kê thành hai, hai kê thành bốn… để lấy tiền chênh lệch bỏ túi riêng. Nhờ vậy nên chẳng bao lâu, tài khoản trong ngân hàng của con đã lên đến 9 con số 0!
Quan bố nghe xong vỗ vai người con út, giọng hân hoan:
- Giờ thì bố thực sự an tâm, vì đã tìm được hậu duệ kế thừa xứng đáng!
Tuổi Trẻ Cười số 492 ra ngày 15/1/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận