TTO - Rạng sáng 23-4, Juventus đã đại thắng AS Roma 4-0. Cùng với việc trước đó Milan đã bất ngờ bị Bologna cầm hòa, Juventus tạm hơn Milan ba điểm và thắp lên hy vọng vô địch Scudetto lần đầu tiên kể từ năm 2003.
Trước đối thủ mạnh như AS Roma, HLV Antonio Conte đã quyết định sử dụng sơ đồ linh động 3-5-2 thay vì 4-3-3 mang tính tấn công nhiều hơn trong trận thắng Lazio trước đó. Thay đổi duy nhất về mặt nhân sự là tiền vệ cánh De Ceglie đá thay tiền đạo Simone Pepe ngay từ đầu trận.
Và sự có mặt của De Ceglie đã phát huy tác dụng khi anh thoát xuống bên cánh trái từ đường chuyền của Vucinic rồi căng ngang loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của AS Roma đưa bóng đến đúng vị trí của tiền vệ Vidal. Có bóng thuận lợi trong vòng cấm địa, tiền vệ người Chile tung cú sút hiểm hóc và rất mạnh, mở tỷ số trận đấu ngay ở phút thứ 4.
Trong khi AS Roma vẫn chưa hoàn hồn sau bàn thua, bốn phút sau trong pha phản công nhanh, Vucinic chuyền bóng cho Vidal ở vị trí trong vòng cấm địa cánh phải với góc sút gần giống với bàn mở tỷ số. Và một lần nữa Vidal đã có cú sút mạnh mẽ bằng chân phải buộc thủ môn Stekelenburg phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai trong trận.
Có thể nói chính Vidal là người đã quyết định trận đấu. Chỉ sau tám phút, Juventus đã vượt lên dẫn trước 2-0. Cộng với đó là lợi thế sân nhà nên Juventus chơi rất thảnh thơi và hoàn toàn kiểm soát thế trận.
Tình hình càng tồi tệ hơn cho AS Roma khi ở phút 29, Vucinic kiến tạo cho Marchisio xâm nhập vòng cấm địa và bị Stekelenburg phạm lỗi. Trọng tài đã khá nặng tay khi rút thẻ đỏ đối với thủ môn người Hà Lan đồng thời cho Juventus hưởng quả phạt 11m.
Cú sút 11m của Andrea Pirlo bị thủ môn dự bị Gianlucca Curci đẩy ra nhưng tiền vệ kỳ cựu này vẫn bình tĩnh lao vào sút bồi, nâng tỷ số lên 3-0.
Đến lúc này, trận đấu dường như đã an bài khi Juventus dẫn trước ba bàn, có lợi thế hơn người và được chơi trên sân nhà. Phần còn lại của trận đấu diễn ra không mấy sôi động với phần nhiều các pha tấn công của Juventus và một trong số đó đã thành bàn do công của Marchisio, ấn định tỷ số 4-0 ở phút thứ 52.
Nếu như Juventus đang băng băng về đích với trận thắng thứ sáu liên tiếp tại Serie A thì Milan đột nhiên "khựng" lại trong thời gian qua. Ở vòng đấu này, họ đã hòa 1-1 trên sân nhà trước Bologna.
Milan là đội chiếm ưu thế trong trận đấu này nhưng họ đã để cho Ramirez ghi bàn giúp Bologna vượt lên dẫn trước vào cuối hiệp một. Sang hiệp hai, Milan gia tăng sức ép và một lần Ibrahimovic đã tâng bóng vào lưới nhưng không được công nhận vì trọng tài cho rằng tiền đạo người Thụy Điển đã việt vị. Có lẽ đây là một nhận định sai và tổng cộng trong thời gian qua, Milan đã bị tước ba bàn thắng hợp lệ.
Càng về cuối trận, Milan càng tuyệt vọng tìm bàn gỡ và khó khăn càng chồng chất khi Bonera bị thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Nhưng may vào những phút bù giờ, Ibra có cú vô lê tung lưới Bologna, đem về một điểm cho Milan.
Cũng có trận hòa thất vọng như Milan là đội bóng láng giềng Inter Milan. Ở vòng này họ hòa Fiorentina 0-0- trong đó thủ môn Julio Cesar đã cản phá thành công một quả phạt 11m. Trận hòa khiến Inter Milan xa rời vị trí giành vé dự Champions League và thậm chí nếu thi đấu không tốt trong thời gian tới họ cũng sẽ không có vé đến Europa League.
Trong một trận đấu khác, các cổ động viên Genoa đã tràn xuống sân khi đội nhà bị Siena dẫn trước 4-0 để đòi áo đấu của các cầu thủ với lý do "họ không đủ tư cách mặc nó". Hầu hết các cầu thủ Genoa đã đưa áo cho cổ động viên chỉ có vài người không chịu và điều này đã khiến các cổ động viên nổi giận. Trận đấu bị gián đoạn ít phút trước khi tiếp tục và chung cuộc Genoa thua Siena 1-4.
THẢO NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận