Bước vào trận đấu với Genoa, Juventus vắng gần như toàn bộ hàng phòng ngự chính khi Chiellini và Barzagli bị chấn thương còn Bonucci nhận án phạt. Trong tình trạng này, HLV Antonio Conte buộc phải xếp tiền vệ phòng ngự người Chile, Arturo Vidal vào đá vai trò trung vệ.
Với hàng thủ khá chắp vá, Juventus đã nhiều lần để cho đội chủ nhà Genoa uy hiếp khung thành nhưng may mà có sự xuất sắc của thủ thành Gianluigi Buffon mà Bà Đầm Già không bị thủng lưới lần nào trong trận đấu này.
Trong sơ đồ thiên về tấn công 4-3-3, trên hàng công, HLV Conte vẫn tiếp tục tin tưởng Vucinic - Matri - Pepe, dù rằng những cầu thủ này đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn trong thời gian gần đây. Sau đó Del Piero và Borriello vào sân nhưng cũng không thể giúp Juventus có bàn thắng.
Phóng to |
| Sự thất vọng của Vucinic khi không ghi được bàn - Ảnh: Getty Images |
Ngày hôm nay cũng không là ngoại lệ khi hàng công của Juventus đã phung phí quá nhiều cơ hội khiến họ bị chia điểm tại Genoa. Ngoài ra thần may mắn cũng không mỉm cười với Juventus khi các chân sút của Juventus đã ba lần sút dội khung thành Genoa trong đó Vucinic có hai lần và lần còn lại thuộc về Pepe.
Khả năng ghi bàn của Juventus trong thời gian gần đây là đáng báo động. Trong bảy trận gần nhất, họ đã hòa đến sáu lần với các tỷ số "buồn tẻ" 0-0 và 1-1. Đó là 0-0 trước Siena, 0-0 trước Parma, 1-1 trước Milan, 1-1 trước Chievo, 1-1 trước Bologna và 0-0 trước Genoa. Trận thắng duy nhất của Juventus là trước Catania với tỷ số 3-1.
Như vậy trong bảy trận, Juventus chỉ ghi được sáu bàn và bị thủng lưới bốn bàn. Và trong tổng số 21 điểm có được, Juve chỉ thu về được chín điểm. Do đó họ đã từ chỗ dẫn điểm Milan, nay đã kém đối thủ cạnh tranh chức vô địch Scudetto bốn điểm.
Phóng to |
| Borriello tiếc nuối một pha hỏng ăn - Ảnh: Getty Images |
Cho tới thời điểm này của mùa bóng, Juventus vẫn bất bại tại Serie A nhưng điều này càng ngày càng trở nên vô nghĩa khi họ đã hòa tổng cộng 14 trận và chỉ mới thắng 13 trận. Số trận hòa quá nhiều khiến Juventus đã mất đi rất nhiều điểm quý giá.
Trong khi đó Milan, dù có đến bốn trận thua nhưng do họ đã thắng đến 17 trận sau 27 vòng đấu nên đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng. Đội bóng áo sọc đỏ đen đang trải qua cuộc khủng hoảng chấn thương nhưng dường như điều này không hề hấn gì với họ bởi chỉ một Ibrahimovic tỏa sáng là đủ.
Tuần rồi, sau án treo giò, Ibra đã bùng nổ với hattrick giúp Milan thắng Palermo 4-0 ngay trên sân khách. Hôm nay, thi đấu trên sân nhà San Siro, Ibra đã kiến tạo một bàn và ghi một bàn còn lại giúp đội nhà thắng nhẹ nhàng Lecce 2-0.
Phóng to |
| Ibrahimovic ăn mừng bàn thắng vào lưới Lecce - Ảnh: AP |
Được truyền cảm hứng bởi Ibra, Milan đã chơi tưng bừng trong suốt cả trận trong đó bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ bảy là một pha phối hợp đồng đội đẹp mắt.
Có bóng ở trước vòng cấm địa, Robinho bấm bóng cho Ibrahimovic; cầu thủ này ở tư thế quay lưng không thuận lợi nhưng đã có pha bay người đánh gót ngẫu hứng đặt Nocerino vào tư thế thuận lợi và tiền vệ này đã tung cú sút vào nóc lưới, mở tỷ số trận đấu.
Đến phút 65, tỷ số được ấn định 2-0. Cũng xuất phát từ pha bấm bóng của Robinho, Emanuelson đánh đầu trả bóng cho Ibra để tiền đạo người Thụy Điển tung cú sút không thể cản phá, tung lưới Lecce.
Tuy đã tỏa sáng nhưng Ibrahimovic một lần nữa cho thấy anh rất nóng tính khi chửi thô tục một nữ phóng viên của đài Sky lúc cô này hỏi rằng có phải anh đã nổi nóng với HLV Allegri trong trận AC Milan thua Arsenal 0-3 tại Champions League vừa qua. Sau đó Milan đã viết trên website rằng Ibrahimovic đã gọi điện thoại nói chuyện với nữ phóng viên này.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận