TTO - "Góp công" lớn trong thất bại này là thủ môn Joe Hart và tiền vệ Gareth Barry.
Rạng sáng 10-2, Man City bất ngờ thảm bại 1-3 trên sân của Southampton.
Southampton<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | Man City |
Puncheon (7’) | |
Davis (22’) | |
Dzeko (39’) | |
Barry (48’ o.g.) |
Trên sân của Southampton, Man City có một trận đấu tồi tệ, từ lối đá, cho đến tỉ số trong đó nổi bật là sai lầm của Barry và thủ thành Joe Hart, "dâng" 3 bàn thắng cho Southampton.
Ngay phút thứ 7, Barry để cho Puncheon cướp bóng, chuyền cho Jay Rodriguez để anh này tung cú dứt điểm. Thủ môn Joe Hart xuất sắc đẩy ra nhưng Puncheon kịp đá bồi mở tỷ số trận đấu.
Nếu như trong bàn thua này, Joe Hart đã làm hết sức thì đến bàn thứ hai của Southampton, chính anh là người góp công lớn. Phút 22, Rickie Lambert có bóng bên cánh, xâm nhập vòng cấm địa, ngoặt bóng lại rồi sút vào thẳng khung thành. Bóng không quá khó nhưng Joe Hart đã để tuột bóng qua hai chân, không bỏ lỡ cơ hôi Davis ập vào sút bồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Cuối hiệp một, tiền đạo Dzeko rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Man City, nhen nhóm hy vọng cho đội khách.
Tuy nhiên hi vọng mong manh của Man City chỉ tồn tại được hết giờ giải lao. Ngay đầu hiệp hai, ở phút 48, từ pha căng ngang của Rickie Lambert, Gareth Barry dù rất thoải mái, không phải kèm tiền đạo đối phương... vẫn xoài người đệm bóng tung lưới nhà, ấn định tỷ số 3-1.
Sau khi bị dẫn bàn 1-3, HLV Mancini đã liên tiếp có những sự thay đổi người kèm chiến thuật hòng xuyên thủng hàng thủ đối phương nhưng đều vô vọng. Không thể đánh trung lộ, nhà cầm quân người Ý tung các cầu thủ chạy cánh như Maicon, Kolarov và Milner vào sân nhưng các bài chồng cánh của Man City cũng không thể phát huy tác dụng.
Khi Kolarov vào sân thay Lescott trong hiệp hai, Man City chuyển sang sơ đồ 3-5-2 nhưng sự áp đảo về tiền vệ trên sân cũng không khiến thế trận của họ tốt hơn.
Đáng lẽ Man City còn phải hứng chịu một trận thua nặng nề hơn nếu như trọng tài Atkinson không quá nhân nhượng với Yaya Toure. Trong những phút bù giờ của hiệp một, Yaya Toure rõ ràng đã đốn ngã Rodriguez trong vòng cấm nhưng ông Atkinson không cho Southampton hưởng quả phạt 11m.
Ở trận này HLV Mancini có được sự phục vụ của tiền vệ rất quan trọng, Yaya Toure - người vừa trở về từ CAN 2013. Trận này, Tevez phải rút lui vì lý do gia đình. Dù vậy HLV Mancini vẫn có đủ lực lượng mạnh, tung vào sân ngay từ đầu các cầu thủ tấn công thượng hạng Nasri, Aguero, Silva, Dzeko... nhưng cũng ngay từ khi nhập cuộc, Man City đã chơi rất tệ, hoàn toàn lép vế trước một Southamtpon chơi pressing và hợp lý.
Thua trận này, Man City gần như phải giương cờ trắng trước M.U bởi họ đang kém đối thủ cùng thành phố đến 9 điểm trong khi đã thi đấu nhiều hơn một trận. Ngày mai, nếu M.U thắng Everton trên sân nhà, khoảng cách giữa hai đội sẽ là 12 điểm trong khi giải chỉ còn 12 trận.
Ở một trận đấu khác, Arsenal thắng 1-0 ngay trên sân Sunderland. Santi Cazorla ghi bàn thắng duy nhất cho Các pháo thủ ở phút thứ 36. Đến phút 62, Jenkinson lãnh thẻ vàng thứ hai phải rời sân nhưng trong 30 phút còn lại, 10 cầu thủ Arsenal vẫn giữ vững được tỷ số.
THẢO NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận