30/06/2012 06:49 GMT+7

Joachim Loew không dám đổi mới đến cùng

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Trước trận gặp Ý, ông Joachim Loew đã giấu đến phút cuối đội hình xuất phát và thật sự khiến nhiều người ngạc nhiên khi đưa Mario Gomez, Lukas Podolski và Tony Kroos đá chính. Ông muốn dàn ba tiền vệ Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger và Tony Kroos để phong tỏa nhạc trưởng Ý Andrea Pirlo. Còn Podolski dù chơi mờ nhạt trong các trận đấu trước nhưng lại có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn so với các chân sút trẻ như Marco Reus hay André Schürrle.

TT - Trước trận gặp Ý, ông Joachim Loew đã giấu đến phút cuối đội hình xuất phát và thật sự khiến nhiều người ngạc nhiên khi đưa Mario Gomez, Lukas Podolski và Tony Kroos đá chính. Ông muốn dàn ba tiền vệ Sami Khedira, Bastian Schweinsteiger và Tony Kroos để phong tỏa nhạc trưởng Ý Andrea Pirlo. Còn Podolski dù chơi mờ nhạt trong các trận đấu trước nhưng lại có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt hơn so với các chân sút trẻ như Marco Reus hay André Schürrle.

Quả thật các tiền vệ Đức đã hạn chế tối đa tầm hoạt động của Pirlo. Nhưng thiệt hại từ chiêu thức bất ngờ của ông Loew lại lớn hơn quá nhiều so với lợi ích có được, bởi sự chắc chắn chưa bao giờ là điểm mạnh của đội tuyển Đức dưới thời HLV Loew. Với sự xuất hiện của Kroos, nhạc trưởng Mesut Ozil bị “giam” bên cánh phải. Không được tự do hoạt động, Ozil đánh mất khả năng quấy rối và xuyên phá của mình.

Ở cánh trái, Podolski chơi rất ì. Tiền đạo Gomez thiếu sự cơ động và khả năng phối hợp của lão tướng Miroslav Klose. Hậu quả là những pha tấn công của Đức thiếu hẳn sự sắc sảo và bốc lửa thường thấy. Trước sự kín kẽ của người Ý, các cầu thủ Đức chuyền bóng hỏng quá nhiều. Cộng với sự thiếu tập trung của hàng thủ, Đức đã phải trả giá với hai bàn thua chớp nhoáng trong hiệp 1.

Khi ông Loew nhận ra sai lầm và đưa Reus cùng Klose vào sân, những đợt tấn công của Đức đã có sự cải thiện rõ rệt. Nhưng tất cả đã quá muộn. Rất ít đội bóng có thể lội ngược dòng sau khi bị Ý dẫn 2-0. Trước hàng thủ chặt chẽ của Ý, lẽ ra Đức cần một cầu thủ có kỹ thuật và tốc độ như ngôi sao trẻ Mario Götze. Nhưng rối trí, ông Loew tiếp tục phạm sai lầm khi đưa tiếp Thomas Müller đang xuống phong độ và chỉ phù hợp với lối chơi phản công vào sân nhằm cứu vãn tình thế.

Từ khi nắm tuyển Đức, HLV Loew đã xây dựng một đội bóng có lối chơi tấn công phóng khoáng, dựa trên khả năng phối hợp nhỏ, chuyền bóng ngắn. Đó là một cuộc cách mạng thật sự đối với bóng đá Đức. Nhưng có lẽ chính ông Loew cũng không đủ niềm tin với cuộc cách mạng đó. Vì vậy trong thời điểm quyết định, trước sức ép quá lớn ông đã lựa chọn giải pháp an toàn. Bỏ sở trường, dùng sở đoản, thất bại của tuyển Đức là điều dễ hiểu.

Với một đội hình xộc xệch, các cầu thủ Đức vẫn tạo được rất nhiều cơ hội ngon ăn trước khung thành thủ môn Buffon. Chắc chắn không ít người sẽ đặt câu hỏi: liệu Đức sẽ làm được gì nếu ông Loew chọn các cầu thủ tấn công xuất sắc nhất của mình ngay từ đầu? Đáng tiếc là thuyền trưởng Loew đã đánh mất niềm tin vào chính mình và tự đánh đắm con tàu Đức ngay trước ngưỡng cửa thiên đường.

HIẾU TRUNG

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên