
Jack Grealish (giữa) bị bắt gặp khi rời khỏi câu lạc bộ thoát y tại Manchester - Ảnh: THE SUN
Theo The Sun, toàn đội Everton đã cùng nhau dùng bữa tối tại nhà hàng The Ivy Manchester. Sau bữa tối, Jack Grealish và hai đồng đội ở Everton là Pickford và James Garner đã tách đoàn để đi đến câu lạc bộ thoát y Whiskey Down - một câu lạc bộ thoát y nổi tiếng ở Manchester.
Tiền vệ người Anh đến Whiskey Down vào lúc 11h30 tối ngày 20-5 (giờ địa phương) và rời khỏi đó vào lúc 4h45 sáng hôm sau (giờ địa phương) trong tình trạng loạng choạng vì say xỉn.
Khi rời đi, Jack Grealish được một thành viên trong đội bảo vệ hộ tống và giúp lên xe. Trong khi đó, thủ môn Jordan Pickford đã rời câu lạc bộ thoát y này vài giờ trước khi Jack Grealish rời đi.
Tiền vệ Garner cũng bị chụp ảnh khi đang ngồi ở ghế sau một chiếc taxi sau buổi vui chơi thâu đêm. Một nhân viên của Whiskey Down tiết lộ bộ ba ngôi sao của Everton đã tiêu hàng nghìn bảng Anh tại đây.
Sau khi các hình ảnh này được công bố, Jack Grealish lập tức trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích từ dư luận. Người hâm mộ Anh cho rằng Jack Grealish chỉ lo ăn chơi thâu đêm thay vì tập trung hơn vào chuyên môn. Đó cũng là lý do mà tiền vệ người Anh sa sút phong độ thời gian gần đây.
Không riêng gì dư luận Anh, báo chí Tây Ban Nha đã chỉ trích dữ dội ngôi sao của Everton vì hành vi ăn chơi thâu đêm. Tờ Marca viết: “Jack Grealish sở hữu tài năng vượt trội. Tuy nhiên, sự nghiệp của tiền vệ 30 tuổi nhanh chóng lao dốc.
Điều này một phần là do thành tích thể thao của anh ấy, song một trong những lý do lớn nhất khiến Jack Grealish chưa thể vươn lên đỉnh cao thế giới là do thói quen ăn chơi về đêm của anh ấy”.
Khoảng một tháng trước đó, Jack Grealish bị bắt gặp đang ngủ gật và được cho là say xỉn trên sân thượng của một hộp đêm ở Manchester. Điều này diễn ra bất chấp việc tiền vệ người Anh đã bỏ lỡ một phần lớn mùa giải cùng Everton sau khi dính chấn thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận