![]() |
Koo Ja Cheol đang chơi rất ấn tượng tại Asian Cup 2011 - Ảnh: Reuters |
Kết thúc vòng đấu bảng, tiền vệ Koo Ja Cheol đã ghi 4 bàn thắng để dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”. Theo đánh giá của các hãng cá cược, Cheol đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu “Chiếc giày vàng”. Có thể nói đây là bất ngờ thú vị nhất của giải tính đến thời điểm này, bởi phải nhờ đến vận may Cheol mới có mặt ở VCK Asian Cup 2011.
Vài nét về Koo Ja Cheol 21 tuổi, Cheol bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp năm 2007 trong màu áo Jeju United ở Giải vô địch Hàn Quốc (K-League). Tháng 1-2010, Cheol từng nhận được lời mời đến kiểm tra trình độ chuyên môn để ký hợp đồng đầu quân cho Blackburn tại Giải ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, Cheol đã không thành công. Hiện Cheol chỉ ghi được 13 bàn thắng trong 89 trận khoác áo Jeju United và chưa có được danh hiệu nào. |
Trước tình thế khó khăn đó, HLV Cho Kwang Rae bất đắc dĩ gọi Koo Ja Cheol để thay thế Park Chu Young. Lúc ấy, ít ai nghĩ Cheol sẽ tỏa sáng mà chỉ đặt niềm tin vào các ngôi sao như Park Ji Sung (Manchester United), Son Heung Min (Hamburg), Lee Chung Yong (Bolton), Ki Sung Yueng (Celtic).
Nhưng ngay trận mở màn gặp Bahrain, Cheol đã lập cú đúp giúp Hàn Quốc giành chiến thắng 2-1. Sau đó, anh tiếp tục ghi bàn trận Hàn Quốc hòa Úc 1-1. Ở trận cuối cùng gặp Ấn Độ, Cheol ghi bàn giúp Hàn Quốc thắng 4-1. Không chỉ nhạy bén trong khâu ghi bàn, Cheol còn gây ấn tượng mạnh với lối chơi nhiệt tình, xông xáo và thường xuyên có những pha xử lý đậm chất kỹ thuật.
HLV Cho Kwang Rae nhận xét: “Cheol là một cầu thủ khéo léo, chơi sáng tạo và có thể thi đấu tốt ở nhiều vị trí khác nhau. Với những gì đã thể hiện, Cheol đã làm tốt hơn những gì chúng tôi mong đợi”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận