IVAN, thí sinh người Malaysia, dở khóc dở cười với tiếng Việt ở Tinh hà say hi

IVAN, anh trai ngoại quốc trong chương trình Tinh hà say hi, có trải nghiệm dở khóc dở cười với tiếng Việt. MC Trấn Thành và dàn anh trai còn lại chỉ biết cười đến ‘nội thương’.

 - Ảnh 1.

Chân dung thí sinh Malaysia tham gia Tinh hà say hi - Ảnh: FBNV

Trong tập 9 Tinh hà say hi lên sóng tối 29-8, anh chàng IVAN (thí sinh đến từ Malaysia) đã có một trải nghiệm nhớ đời với tiếng Việt ngay trong phần kiểm tra 15 phút đầu giờ của "thầy" Trấn Thành.

IVAN chào thua độ phức tạp của tiếng Việt

Đề thi của Ivan là một câu hỏi song ngữ. "Xin chào, tôi tên là IVAN, tôi đến t t Malaysia. I have been in Vietnam for many days and everyday I eat two bowls Ph gà, in total I eaten 26 bowls of ph gà. So how many days has Ivan been traveling in Vietnam? Choose one of the answers with correct Vietnamese below" .

(Tạm dịch: Tôi đã ở Việt Nam nhiều ngày, mỗi ngày ăn 2 tô phở gà, tổng cộng ăn hết 26 tô. Hỏi Ivan đã du lịch ở Việt Nam bao nhiêu ngày? Chọn một đáp án bằng tiếng Việt đúng bên dưới).

 - Ảnh 2.

Đề bài của IVAN - Ảnh chụp màn hình

Chương trình gợi ý bốn đáp án: Ba mươi, Mười ba, Bà Mười, Mười bà. Không quá rành tiếng Việt nhưng thí sinh người Malaysia "đọc hiểu" câu hỏi một cách tự tin. Anh còn tính nhẩm trông rất dễ thương. 

Cuối cùng IVAN đưa ra một đáp án chấn động: "Mười bà" kèm lời khen "món ăn ngon nhất thế giới" . Ali Hoàng Dương bèn trêu ngay "Mười bà già ấy hả?".

"Thầy" Trấn Thành tặng ngay IVAN "ngỗng" (0 điểm) kèm ghi chú "ăn coi nồi, ngồi coi đề". Khi hiểu ra mình làm nhầm, anh trai ngoại quốc chỉ biết cười ngặt ngẽo. JSOL nói ngay "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam". Các anh trai còn lại đùa "10 old ladies" (10 bà). Anh chàng cuối cùng phải nói "xin lỗi" bằng tiếng Việt trước khi đi xuống lớp.

Thí sinh người Malaysia dở khóc dở cười với tiếng Việt ở Tinh hà say hi - Ảnh 4.

IVAN là "anh trai" ngoại quốc đầu tiên góp mặt trong vũ trụ chương trình "say hi" - Ảnh: FBNV

"Anh trai" ngoại quốc đầu tiên ở Tinh hà say hi

IVAN, 25 tuổi, tên thật là Chen Ming Xuan, sinh ra ở Johor Bahru, Malaysia; là "anh trai" ngoại quốc đầu tiên góp mặt trong vũ trụ chương trình "say hi".

Màn chào sân của IVAN ở tập đầu tiên của Tinh hà say hi nhận tương tác tốt của khán giả. Anh gây ấn tượng nhờ ngoại hình sáng, khả năng hát, nhảy, rap ổn định và nỗ lực học tiếng Việt để giao lưu cùng các nghệ sĩ khác.

Từng không có chút nền tảng về ca hát hay vũ đạo, nhưng nhờ ngoại hình sáng và điển trai, IVAN lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển chọn, trở thành thực tập sinh trong chương trình Starlight Boys 2024 và chính thức bước vào hành trình theo đuổi ước mơ.

 - Ảnh 4.

IVAN coi Jungkook (giọng ca chính của nhóm BTS) là thần tượng, học hỏi thái độ làm việc của một nghệ sĩ toàn năng, đồng thời duy trì thói quen tập gym để giữ thể trạng tốt nhất - Ảnh: FBNV

Đây là chương trình tìm kiếm đội hình nhóm nhạc nam hoạt động toàn cầu do iQIYI và SBS hợp tác sản xuất mà anh là đại diện Malaysia duy nhất. Dù phải dừng chân ở vòng bình chọn thứ hai của đêm chung kết với vị trí thứ 22 nhưng hành trình đã giúp anh từ một sinh viên đại học bình thường không hề có kinh nghiệm dần trở thành một nhân tố triển vọng đầy hứa hẹn của làng giải trí.

Trong một lần trả lời tờ Sin Chew Jit Poh, IVAN cho rằng hệ sinh thái giải trí ở Malaysia có sự khác biệt: "Làm nghệ thuật ở đây không hề dễ dàng. Nhiều nghệ sĩ phải nổi ở nước ngoài trước thì mới được thị trường trong nước công nhận".

 - Ảnh 5.

IVAN cho biết anh có thể nói tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, một chút tiếng Quảng Đông và tiếng Mã Lai. Anh đang tập tiếng Việt và xem đây là ngôn ngữ thứ năm - Ảnh: FBNV

Thí sinh người Malaysia dở khóc dở cười với tiếng Việt ở Tinh hà say hi - Ảnh 5.

IVAN gây ấn tượng nhờ ngoại hình sáng, khả năng hát, nhảy, rap ổn định - Ảnh: FBNV

Anh lấy Trung Quốc làm mục tiêu, từ đó từng bước hướng tới thị trường toàn cầu, với hy vọng giúp nhiều người biết đến các nghệ sĩ Malaysia hơn.

"Trước đây tôi cứ nghĩ làm nghệ sĩ rất đơn giản, chỉ cần ăn mặc lộng lẫy, được mọi người săn đón là xong", IVAN thừa nhận, chỉ khi thực sự bước chân vào ngành, anh mới nhận ra bản thân phải liên tục tiến bộ, nếu không sẽ bị đào thải. 

Hơn nữa, muốn thành công thì phải nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường. Vì vậy, anh tự ra thời hạn 2 năm cho bản thân để đứng vững và tạo nên bước đột phá lớn hơn.

IVAN kể khi nhận được tin nhắn mời tham gia Tinh hà say hi, anh tưởng lừa đảo. Anh phải hỏi hai nghệ sĩ người Việt là Nam Sơn và CongB để xác nhận lại. Cả ba từng tham gia Starlight Boys.

Khi tham gia rồi thì anh không nghĩ bản thân được khán giả Việt Nam yêu thương nhiều như vậy. Hiện anh mong có thể đứng trên nhiều sân khấu nhiều hơn để gặp gỡ khán giả Việt Nam.

 - Ảnh 6.Đặng Hồng Hải và tranh luận 'buff gà nhà' ở Tinh hà say hi: Thứ hạng có phản ánh tài năng?

Trên mạng xã hội Threads những ngày qua xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng Đặng Hồng Hải được 'buff gà nhà', thậm chí có bình luận đặt vấn đề vì sao một nghệ sĩ chưa có độ nhận diện đại chúng cao lại liên tục xuất hiện ở nhóm thứ hạng cao của Tinh hà say hi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Đời sống Gameshow

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất